dimanche 3 mars 2024

Nguyễn Mỹ Khanh - Loạn thầy chùa


Nhớ hồi nhỏ học Sử, nhiều Triều đại phải ra tay dẹp loạn thầy chùa. Nhiều cuộc dẹp loạn vô cùng khó khăn và kéo dài dai dẳng mãi mới dứt.

Khi đó mình nghĩ sao Triều đình lại trấn áp người tu hành, trong bụng không ưng lắm. Giờ mới thấu, tu cũng có năm, bảy đường tu.

Trong khi các bậc chân tu giúp cho bá tánh thấy đường ngay lối thẳng mà sửa mình hàng ngày để đi tới giá trị Chân- Thiện- Mỹ, thì các ông tu mướn, giả tu ngày càng làm nhiều điều xằng bậy, khiến xã hội bấn loạn và tuột mất các vốn quý văn hóa đã có.

Giờ mới hiểu, để bảo vệ người tu hành thiệt sự và bá tánh, việc ra tay dẹp loạn mấy ông thầy chùa giả hiệu, lếu láo… thật sự là chuyện trọng đại và cấp bách của các triều đại.

Đã tới lúc chính quyền cần ra tay dẹp loạn để an dân rồi. Chứ để lâu, tin đồn “quân triều đình” hay “có lịnh bài miễn trảm” làm xao xác lòng người - nguy hiểm dữ thần luôn. Mong lắm thay!

NGUYỄN MỸ KHANH 03.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.