samedi 17 février 2024

Lê Đức Dục - 45 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung : Vài điều muốn nói

 

Gần 20 năm qua, không tháng Hai nào mình không lên biên, kể cả tháng Hai năm 2020 khi đại dịch Cúm Tàu bắt đầu bùng lên.

Năm nay vì vài lý do, mình chưa lên được (chưa chứ không phải không). Và trên không gian Facebook, những sự tưởng niệm của cộng đồng về ngày 17-2 lại hiện lên qua những avatar, những ảnh bìa, những status…

Mình nhớ mùa xuân 2009, ở Vị Xuyên, ở Đồng Văn ở Mèo Vạc giữa ngàn ngàn bia mộ xám rêu lặng lẽ, mình đã viết “Những bông hoa không cần chỉ thị, cứ ra Giêng rụng thắm đất anh nằm”. Mười lăm năm sau câu chuyện những mộ bia hoang lạnh ấy, giờ đây Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên có tầm vóc như một Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia của cuộc chiến Việt Trung 1979-1989.

Những mộ bia tên tuổi anh hùng liệt sĩ nức nở trong câu chuyện cũ, nay đã hiện diện thành tên đường tên phố và giúp mình đoạt giải A báo chí Quốc gia năm 2023 về câu chuyện : “Dòng tên trên đá núi, đã thành tên phố phường”.

Năm 2014, báo Tuổi Trẻ viết về những cựu binh Vị Xuyên sư đoàn 356, họ mất phiên hiệu sư đoàn nhưng vẫn dựng cái am nhỏ để vọng thờ đồng đội. 

Cái am nhỏ thờ vọng hương hồn anh em nằm lại ấy hôm nay đã thành quần thể tưởng niệm bề thế giữa chập chùng đá núi Vị Xuyên.

Cũng 15 năm qua, hàng chục bài báo nhắc đến Tổng Chúp, nơi quân Tàu thảm sát dân ta có nguy cơ bị xóa sổ khi tấm bia tưởng niệm sơ sài bị rơi xuống.

Và ba hôm nữa [19-2-2024], khu tưởng niệm Tổng Chúp sẽ được khánh thành trên diện tích gần 5.000 m2 với kinh phí giai đoạn 1 là 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Dĩ nhiên còn nhiều điều đáng nói, đáng kêu nhưng sau 15 năm chuyên đi biên giới , mình thấy rõ ràng câu chuyện đã khác rất nhiều.

“Nhân dân sẽ không quên” là dòng chữ trên avatar nhiều bạn khi nói về ngày 17-2-1979. Nhưng mình biết :  “Lãnh đạo cũng không quên”.

Có dịp mình sẽ viết kỹ về những lãnh đạo ấy, những người mà không có họ chắc chắn sẽ không có những tấm ảnh như bạn thấy !

Nhưng chúng ta mãi mãi không quên !

Và mình nghĩ chúng ta cũng nên tiếp tục làm chi đó cho biên ải, để xứng với máu xương những người đã nằm lại giữ từng tấc đất biên cương !

LÊ ĐỨC DỤC 16.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.