lundi 26 février 2024

Đặng Chương Ngạn - Hội thề của thái giám !

 

Cái ông bạn Nguyễn Thế Sỹ hay kể chuyện tiếu lâm. Hôm trước, uống rượu với bạn bè hắn kể như thật:

« Ngày trước, hàng năm ở sân cung đình, ngày rằm tháng Giêng có tổ chức một hội thề lớn, tên của hội thề là: Hội thề không hiếp dâm các cung nữ ».

Nghe vậy, tôi bảo hắn:

« Chắc vua bắt tất cả các quan triều phải vào thề? »

« Không! »

Hắn cười:

« Chẳng có quan nào vào thề cả. Bọn quan trốn biệt hết. Nên năm nào đứng ra giữa chiếu thề cũng chỉ là các thái giám ».

« Đúng bịa chuyện láo. Đã thái giám còn súng ống đâu mà đi hiếp các cung nữ. Không hiếp được thì thề làm gì... ».

Hắn bảo hắn chẳng bịa: « Đúng là có vụ các thái giám thề trong hội thề không hiếp dâm cung nữ. Trên đời này có bao nhiêu chuyện tưởng vô lý, vô lối, lạ, mà thực ra không lạ ».

Nói rồi hắn đưa ra tấm hình. Cả đám không biết nói gì...

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 26.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.