samedi 3 février 2024

Đặng Chương Ngạn - Thiếu vắng phê bình văn học

Hôm qua, ngồi trong quán cà phê với một nhà văn lớn tuổi.

Bất ngờ, cụ thở dài:

"Cả năm, tìm không ra một bài phê bình văn học !"

Tôi giật mình, trấn an cụ:

"Tại cụ mắt kém nên ít đọc chứ mỗi ngày ít nhất cũng có một, hai bài phê bình văn học mới đấy ạ".

"Tao đọc hết. Đọc cả mấy báo ngành, báo huyện đấy. Không có bài phê bình văn học: Rất nhiều bài điểm sách, chủ yếu là điểm sách, giới thiệu sách, còn lại bài khen! Chục năm nay, thiếu vắng các nhà phê bình văn học !

Văn chương nước ta có thời đầy bọn phê bình chỉ điểm, phê bình chính trị...nhưng thời đó vẫn có những bài phê bình văn học. Thời nay, bọn phê bình chỉ điểm, phê bình cơ hội, chính trị biến mất...Nhưng giờ chỉ còn bài khen, khen sách, khen tác giả, không còn bài phê bình..."

Tôi phản đối cụ:

"Cũng có mấy bài tác giả viết vì mê cuốn sách mình đọc, khen mà khen đúng. Đấy là phê bình văn học đấy cụ !"

"Có lẽ"

Rồi bất ngờ cụ nhà văn cười:

"Nhưng năm nay, tao đọc được mấy bài phê bình phim, đúng là phê bình".

"Phim nào cụ?"

"Mày cứ như người trời. Hiện tượng phim Đất rừng Phương Nam ấy. Ngoài một số bài hơi ám thứ phê bình chính trị...thì nhiều bài khen chê nội dung phim, nghệ thuật làm phim rất được...Đó mới đúng là phê bình điện ảnh. Đã xuất hiện các nhà phê bình điện ảnh, còn văn chương thì không."

Thôi hậu sinh chỉ biết ngồi nghe và uống sinh tố vậy!

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 02.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.