mardi 4 mai 2021

Nguyễn Gia Việt - Suy ngẫm từ nước Úc qua vụ cờ vàng


Thiếu niên Dương Đức Thịnh -người có mặt trong một clip giơ tay giật lá cờ vàng và chửi liên hồi bằng giọng Bắc "Con mẹ mày, con mẹ mày", sau đó đã đòi đốt và đạp lên lá cờ này.

Đó là thứ Sáu ngày 30 tháng 4, 2021 trên đường Arthur St, góc đường Illawarra Road, gần trạm xe lửa Marrickville ,New South Wales, Úc.

Dương Đức Thịnh là học sinh lớp 3PD English Intensive trường Marrickville.

Cờ vàng là cờ của người Việt tị nạn ở hải ngoại. Một bên luôn nói mình chiến thắng mà còn qua chỗ người chiến bại hạ nhục họ làm gì vậy?

Không biết nói sao nữa !

Có lẽ sau 46 năm nhưng trong lòng những người Bắc chánh quyền và con cháu họ, dù đang trên đỉnh nhưng vẫn không an tâm khi nhìn thấy lá cờ vàng. Có thể nói là họ sợ,sợ điều gì ở một lá cờ thì chỉ có họ biết.

Ta nói đó là rau nào sâu nấy. Chàng thiếu niên đang ăn cây nào rào cây nấy thôi.

Chúng ta gặp những tin đại loại như đại sứ quán Việt Nam ở đâu đó chứa đồ quốc cấm, thì cũng từ giới tinh hoa lý luận này.

Vụ xé cờ này chứng tỏ đang có một làn sóng con cháu những "tinh hoa cầm quyền" và hưởng quyền lợi ở Việt Nam đang di tản ra hải ngoại dày đặc.

Những ca nhiễm cúm như Hà Nam phần đông toàn là bắt đầu từ những người nói giọng Bắc ở đâu đó mang về. Vì họ có điều kiện, họ bay cả trong lúc đang phong tỏa hàng không khắp thế giới.

Sống ở Việt Nam ngất ngưỡng mà hầu đồng bạc tỉ, xếp hàng cúng sao chùa Phúc Khánh, lãnh ấn đền Trần hoài cũng chán, họ qua hải ngoại xé cờ làm vui.

Trên đời này không có gì là mãi mãi đâu em ơi.

NGUYỄNGIA VIỆT 04.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.