1. Sáng nay khai mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương để "Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng".
2. "Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Phục hồi điều tra tài xế xe tải"- Sau khi đã khởi tố những người liên quan việc không khởi tố vụ án. Ôi giời, loằng ngoằng phết, nhưng việc nó phải thế.
Cũng việc nó phải thế là đã khởi tố 2 giáo viên ở Quảng Trị vụ có... tin đồn tiêu cực trong thi tốt nghiệp ở trường THPT Lê Trực, mà trước đó ông hiệu trưởng khẳng định: Thông tin giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là không đúng sự thật, và đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh để tránh ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cũng như nhà trường.
Rất là bèn.
Thi cử chi mà hắn khổ sở tới rứa hả trời?
3. "Bẻ san hô ở Nha Trang để làm quà, 2 du khách bị phạt 50 triệu"- Quá đắt, huhu.
4. Ông Can lại lôi tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh ra tố, mà tố rất buồn cười. Thì chính ông ấy bảo vệ cụ Hồ nhưng nói sai về cụ nhưng lạ là chả thấy cơ quan chức năng nói gì? Khổ thân giới làm chữ. Hôm qua một bạn đọc nói với nhà cháu: Chưa bao giờ thấy nghề của các ông nguy hiểm và mong manh như bây giờ?
Có người phát hiện, rất nhiều tài khoản loại Bot Farm (Trại tài khoản ảo) xông vào comment thóa mạ theo lệnh chủ, hihi.
Liên quan: "Phim "Hoàng hậu cuối cùng": Cục Điện ảnh lên tiếng sau ý kiến của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc"- Thồi, tốt nhất là... tránh xa đề tài lịch sử? Thôi thì, cũng bèn.
5. Bức ảnh ấn tượng sáng nay sau trận chung kết World Cup.
VĂN CÔNG HÙNG 20.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.