jeudi 16 juillet 2026

Dương Quốc Chính - Quay đầu là bờ


Bác Can, con biết Bác đã giật tút kêu gọi BẠN BÈ không húc cán bộ Nhà nước nữa. Nhưng lời kêu gọi của Bác chưa thành khẩn. Khi Bác lên tút húc người ta, kêu gọi đám đông gạch chéo mặt người này người kia, đòi cách chức cán bộ này, lãnh đạo khác, thì Bác hùng hổ, để chế độ công khai cho hàng vạn người đọc.

Nhưng khi Bác kêu gọi người ta dừng đấu tố thì lại chế độ bạn bè (tối đa 5 ngàn người đọc). Rõ ràng là không tương xứng, nó thể hiện là Bác chưa sám hối, bác còn sĩ diện, sợ bọn phản động chê cười, đúng không?

Bác có biết là ảnh hưởng của bác lớn lắm không? Bác lên một tút gạch mặt người ta, thì có hàng vạn con bò hưởng ứng, húc ào ào, ảnh hưởng xã hội rất nặng nề, góp phần làm cả cõi mạng phủ màu u ám của không khí khủng bố.

Đây không phải là thế lực thù địch lợi dụng đâu, mà chuồng bò lợi dụng để tấn công mạng người khác vô cớ. Rồi bên trên trông xuống, người ngoài trông vào, đánh giá mạng xã hội nước ta sao mà hung hãn, toàn bò với lợn. Người dân mất niềm tin vào chế độ và pháp luật. Vì nhìn đâu cũng thấy bò húc lãnh đạo đảng và chính quyền.

Hơn nữa, ở bài vừa rồi, bác chỉ kêu gọi ngừng tấn công tổ chức cá nhân nhà nước. Vậy hóa ra tổ chức cá nhân ngoài nhà nước thì được tấn công thoải mái tiếp phải không? Con biết Bác từng tấn công cả con, đến mức con còn phải đe kiện Bác. Bây giờ con vẫn có thể kiện Bác dễ dàng đó, con lập vi bằng đầy đủ rồi. Nhưng con tin Bác còn có chút lương tri của người cán bộ cách mạng, bác còn biết sợ, còn biết sám hối.

Bác viết là bác tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật thì bác cũng nên biết là pháp luật cũng có khoan hồng cho những kẻ lầm lạc, cầu thị, biết nhận lỗi.

Con biết Bác là bậc lãnh tụ của các chuồng, nên lời con viết đây bác coi như cỏ rác. Nhưng bác nên nhớ, anh Nam nếu nghe lời con mà thu hồi cuốn sách thì bây giờ vẫn có thể vi vu bên Mỹ, vẫn dạy Vin Uni và dạy tư tưởng Hồ Chí Minh.

Còn Bác, thì cũng nên quay đầu sớm, thì các anh 03, 09 còn mở lượng khoan hồng, các anh 05 chả cứu được Bác đâu. Bác đọc báo có thấy gió đổi chiều rồi không? Bác phải thấy người ta lặn lội 150 km đến gặp Bác là phải có chỉ đạo từ Trung ương đó.

Vì thế, con mạo muội nhắc Bác nên có lời xin lỗi công khai tới những ai Bác đã từng làm nhục, kể cả người ngoài nhà nước. Vì ngoài nhà nước như bên Vin Uni hay FPT Uni hay Fulbright, người ta dư sức đẩy Bác vào...à, mà thôi!

Tiếp nữa, Bác nên có những bài viết công khai ngăn chặn những luận điệu thù địch của đám bò đỏ cuồng Bác. Bác trót kích động chúng chống phá, làm nhục khắp nơi, thì giờ Bác phải có trách nhiệm dọn dẹp. Thì mới chứng tỏ Bác thực sự nhận thấy sai lầm của mình.

Lời cuối, bác nhớ dặn Bác gái và các em đo huyết áp, nhịp tim cho bác thường xuyên. Tránh tắm đêm, tránh thức khuya, để mất ngủ và lưu số điện thoại của cơ quan  y tế, phòng khi đột quỵ bất ngờ.

Con biết lúc này Bác đang bối rối nên dễ phạm sai lầm, hại sức khỏe, giận quá là hại CAN đó bác.

Con chỉ mong  Bác được làm người tử tế chứ nhất quyết không muốn Bác phải đi tù như bọn kia đang hoan hỉ. Chắc không ai có lời thăm hỏi động viên Bác với tấm lòng nhân văn sâu sắc như con đâu.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 15.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.