vendredi 17 juillet 2026

Dương Quốc Chính - "Chuyện của Thanh" gặp nạn vì làm truyền thông mạnh?


Tin ba người của Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị bắt thì không có gì bất ngờ cả.

Vì về nguyên tắc, nếu một cuốn sách ra đời mà có vấn đề, thì những người chịu trách nhiệm chính là người chịu trách nhiệm xuất bản (chị Hằng), chịu trách nhiệm nội dung (anh Đoàn) và biên tập viên là anh Yên (Ba), chứ không phải là tác giả (anh Nam). Ngoài ra còn trách nhiệm của bên cấp phép xuất bản nữa (Cục Xuất bản).

Là bởi vì, nếu không qua các cửa kia (biên tập viên thẩm định đầu tiên và chặt chẽ nhất) thì làm gì có cuốn sách nào, dù tác giả có ý đồ gì đi nữa.

Ban đầu mình còn tưởng ba vị này còn bị kỷ luật (bắt) trước anh Nam cơ. Có lẽ lý do bắt anh Nam và cậu VA trước là do việc xuất hiện trên YouTube trước về nội dung cuốn sách. Chứ không phải vì chính cuốn sách.

Còn về bác Xuân Dũng mà bác Tạ Duy Anh kể, mình có nghe bức thư bác ấy gửi đến lễ ra mắt sách (mà mình xem live stream), toàn những lời có cánh về cuốn sách! Chắc bây giờ bác ấy không dám lên tiếng đâu.

Buồn cười nhất là chi tiết hôm ra mắt sách đó có một cậu khán giả hỏi một bác diễn giả, tự dưng mình quên tên, về bà Tăng Tuyết Minh! Bác kia đang sắp sửa trả lời, thì bị bác MC (của Hội Nhà văn) chặn lại, lý do là đang live stream! May chứ nếu mà có thêm vụ ấy thì toang nặng.

Hôm đó có bác (đại tá) Nguyễn Mạnh Hà là có vẻ góp ý cuốn sách nhiều nhất, bác Dương Trung Quốc cũng có góp ý chút chút thôi. Không khí cơ bản là hoan hỉ.

Lễ ra mắt ở Sài Gòn thì có vẻ mang tính thương mại thuần túy, bởi có vẻ trong số các diễn giả và MC không có ai đã đọc sách, chém linh tinh gọi là liên quan tới ông Hồ Chí Minh thôi. Có hai em KOL bỉm sữa cũng tham gia chém mà không liên quan!

Tội nhất là cháu Thanh, hai buổi ra mắt sách ở Hà Nội và Sài Gòn vừa lâng lâng thì tháng sau đã bị dập vùi.

Cuốn này cứ im ỉm xuất bản có khi chả sao, vì anh em bò đỏ có đọc sách bao giờ đâu mà biết. Chẳng qua PR mạnh quá, gặp ông hồng hồng tò mò đọc lại bức xúc, lan truyền qua bên chuồng mới toang. Chứ bản thảo cuốn này tác giả đăng Facebook cả năm trời, video chắc vài chục tập, có ai ý kiến phản đối gì đâu?

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 15.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.