Cũng muốn nhìn 3 bạn sinh viên y ("live" nói tục chửi thề, doạ lấy ven trật cho bệnh nhân) nhẹ nhàng hơn, nhưng không thể.
Bởi có những nghề trên đời, mà người làm cái nghề đó cần hạn chế nói đùa vô duyên, không chửi thề, không nói tục và không nói năng bỗ bã. Trong đó có nghề giáo và nghề y.
(Tôi nhấn mạnh là nói đùa vô duyên, chứ không phải đùa vui vẻ, đùa giải trí nhé).
Trên sóng live cho cả trăm cả ngàn con người xem mà còn nói năng như thế, thì thử hỏi bên ngoài các bạn này sẽ thế nào? Chắc chắn nói tục chửi thề như ranh, câng câng không biết sợ và luôn cho rằng lối sống đó là đúng.
Phong cách với người trẻ là nên có, nhưng nhân cách mới là thứ cần có. Có những cái lỗi thuộc về phong cách, nhưng nhiều cái quá đà thành thói quen, thì cái lỗi đã lấn sân sang nhân cách.
Như tôi đã nói, tôi muốn nhìn mọi thứ nhẹ nhàng, nếu như các em chỉ lỡ lời ở một vài tình huống ngoài đời; hoặc bức xúc một cái gì đó, nói ra ở đâu đó. Nhưng đưa lên mạng xã hội và đưa lên trực tiếp, thì cái này không phải là một vài tình huống nữa, mà nó đã ăn sâu trong lối sống và tư duy của các bạn.
Không phải khắt khe, nhưng xin lỗi, các bạn không hợp với nghề y.
Nếu các bạn muốn đùa, cần sự nổi tiếng, các bạn nên học diễn viên và đi diễn hài. Nhưng nhớ rằng, hài chỉ là trên sân khấu, trên phim ảnh. Nhưng, với những tình huống thật ngoài đời mà "hài" cái kiểu như vừa rồi, thì đừng trách cuộc đời thu học phí của mình sao cao đến vậy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 27.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.