dimanche 26 juillet 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 26.07.2026


Tin sáng

1. "Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Pháp lệnh người có công có hiệu lực hồi tố, giải quyết khoảng 6.000 hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng"- Tức Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng sẽ giúp giải quyết khoảng 6.000 hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng. Trong đó có "Sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ".

Về số mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, bà Hà (thứ trưởng bộ Nội vụ) cho biết hiện nay tại các nghĩa trang còn khoảng 230.000 mộ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đang triển khai sẽ đẩy nhanh tiến độ xác minh danh tính các liệt sĩ.

Cũng thông tin thêm lần nữa, hiện Bộ Nội vụ có cổng thông tin điện tử, có mục tìm người có công (cả liệt sĩ) trong ấy, bà con vào điền tên liệt sĩ cũng có thông tin. Ngoài ra, tren VNeID cũng có. Ngoài ra có một kênh tìm liệt sĩ, kết nối thân nhân rất hữu hiệu của bác Người đưa đò (Kết nối thông tin mộ liệt sĩ) và Người đưa đò và một số trang nữa rất có uy tín và kinh nghiệm ạ.

Liên quan: Những ngày này, hầu như tất cả các tỉnh thành đều tổ chức thắp nến tri ân liệt sĩ ở các nghĩa trang. Lãnh đạo thì chia nhau đi thăm, tặng quà các gia đình người có công.

Liên quan nữa: "Hai anh em cùng nhập ngũ, cùng hy sinh và cùng trở về sau 49 năm"- Nghệ An ạ, hết sức nghẹn ngào và cũng... may mắn khi vẫn còn khá đông gia đình đang vất vả đi tìm.

2. "Cảnh sát truy bắt tài xế ô tô bỏ chạy suốt 130km, phát hiện sự thật khó tin"- Cũng chả khó tin lắm, chỉ là tài xế "không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo có dấu hiệu cơi nới thành thùng, cố tình thông chốt kiểm soát và bỏ chạy trên quãng đường dài"- Khổ thân, ngu muội và liều?

3. "Khởi tố cựu chủ tịch Công ty Việt Mỹ vụ buôn lậu, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược"- Thôi thì bèn, có gan ăn muống...

4. "Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau bê bối thi cử"- E hèm?...

Trước đó, đã xuất hiện làn sóng phẫn nộ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Dharmendra Pradhan từ chức vì cáo buộc rò rỉ đề thi ở một số kỳ thi tuyển sinh cạnh tranh nhất của đất nước và những bất thường trong hệ thống giáo dục Ấn Độ.

Tin tối

1. "Cùng một con cua bỏ lên hai chiếc cân, bên 8 lạng bên 1,2 kg"- Ở phường Đồ Sơn, Hải Phòng ạ? Chuyện thường ngày ở... chợ. Nên đi chợ là thuận mua vừa bán, đừng tin... cân ở chợ hihi. Còn muốn chính xác về cân thì vào siêu thị.

Ngày xưa chị em buôn gạo cũng có 2 cái lon (bò) nữa kìa, một cái mua một cái bán. Cái mua thì đít lõm ra, cái bán thì đít lõm vào, mỗi lần hơn thua vài chục hạt gạo. Miền Bắc thì bò đầy, vào Nam thì lọn gạt. Gạt văn mình hơn, nhưng cũng có cách gạt khác nhau.

3. "Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được cơ quan thi hành án hoàn trả 21 tỉ đồng và 300.000 USD"- Ối giời, yên tâm sống an nhàn rồi ạ.

4. "Xử lý nhóm hơn 40 thanh thiếu niên rượt đuổi, đánh nhau ở Nha Trang"- Thấy ảnh các cháu gục đầu xuống bàn cả loạt ngoan lắm?

VĂN CÔNG HÙNG 26.07.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.