Có một bác 78 tuổi hỏi tôi: “Anh ơi cho tui hỏi: "Khởi tố thêm phó hiệu trưởng và 2 người khác trong vụ 140 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang". Nhưng 140 điểm 10 là gì? Lẽ ra tựa bài phải là:...140 học sinh điểm 10 ...mới đúng.”
Tôi không trả lời bác về cái tựa bài báo đó. Chỉ nói rằng có lẽ chúng ta đang sống trong một thời đại quá thú vị. Thú vị đến mức cỏ lúa bằng nhau…
Rất nhiều đại án ở nước mình suốt chục năm nay!
Giáo dục tới y tế, tiền giả tới thao túng chứng khoán, kiểm định kim cương, khuất tất sàn vàng… Đại án có đủ từ lĩnh vực công đến tư nhân và đa dạng từ bậc công hầu đến thượng thư hay thái thú các cấp và đa dạng công ty, từ chốn thâm cung đến cửa hàng bán kem trộn livestream…
Và cả từ những bài thơ hay cuốn sách không hài lòng lực lượng tôn thờ lãnh tụ. Và cả những “đại án” hôm nay dành cho các bậc tiền hiền mấy trăm năm trước, với sự nhân danh “chống lật sử”… Nhiều quá! Không đếm nổi.
Thôi không đếm nổi thì bỏ qua.
Với tôi, có một mất mát mang tính lịch sử và học thuật gói gọn trong một câu mà dạo này nghe cũng thường: “Cỏ lúa bằng nhau.” Với trâu ngựa, có lẽ cỏ lúa bằng nhau thật! Chúng ăn được cả hai. Nhưng với người thì có lẽ điều đó không đúng đâu.
Và thật lạ khi những người trí tuệ nhất, mang trong mình tinh thần quý tộc nhất lại đang lặng im nhiều hơn. Có lẽ họ không muốn mất thời gian và năng lượng để “vật nhau với lợn”? Hay họ đã quá hiểu lý thuyết “đám đông luôn sai” và càng hiểu không nên dây vào cái cách một đám nick clone khen một bài thơ “đấu tố” sai chính tả be bét?
Nhưng quốc vận không trông chờ vào những kẻ mang tư duy “cỏ lúa bằng nhau”, chắc chắn như vậy! Charles Bukowsk-nhà văn người Mỹ có câu nói cực kỳ nổi tiếng: "Đám đông đi đâu, hãy chạy theo hướng ngược lại. Họ luôn sai"
Và trong đám đông “đấu tố” nhiệt tình kìa, tôi thấy như mọi lần, ngoài những “con chim mồi” cố tỏ ra kiêu hãnh thì mùi Hoa Nam, mùi Tây Nam nồng nặc…
Chúng chẳng bao giờ cho đất nước này yên cả!
Vấn đề là có rất nhiều đại án nhưng sao chưa có đại án nào tìm ra nguyên nhân phát tán và khuấy đảo “mùi chia rẽ”?
MAI QUỐC ẤN10.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.