Đối với nhiều người, sầu riêng có thể rất thơm, rất hấp dẫn, nhưng với người khác có thể đó là mùi rất khó chịu.
Còn với vị thứ trưởng mới bị bắt này, sầu riêng vừa rất thơm ngon và cuối cùng là mùi rất thối, thậm chí có mùi của máu nhưng vẫn xơi tốt và rất ngon nữa là khác.
Tối 28/07, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, về tội nhận hối lộ. Ngoài ra còn khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ khác liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
Theo Công an, ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu đẻ ra "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn trong việc xuất khẩu sẩu riêng. Can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói...
Trước đó tỉnh Lâm Đồng vừa thu hồi 7 mã số vùng trồng và 5 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của hai doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này có liên quan nạn nhân trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk, giết chết ông H.H.H. (47 tuổi, trú xã Ea Knốp). Ông H.H.H, là người đại diện pháp luật của Công ty Miền Đông Việt Nam. Tiền thân doanh nghiệp là Công ty Đức Phát 168, thành lập ngày 24-5-2023 tại xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk.
Khi ông H.H.H. bị bắn chết ngay tại chỗ, người ta đã dễ dàng nhận thấy đằng sau cái chết tức thì này có nhiều bàn tay lông lá chi phối chuyện cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng... Và nay thì đã rõ.
Và người nông dân trồng sầu riêng đã mừng được chưa?
Ảnh 1 của Bộ Công an: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung
Ảnh 2 của TTO: Nghi phạm liên quan vụ nổ súng tại Đắk Lắk vào tối 02-07
LƯU NHI DŨ 29.07.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.