mardi 14 juillet 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 10.07.2026

 

Tin sáng

1. Lại một vụ lùm xùm vì... thi: "Họp khẩn, kiểm tra thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị"- Mới họp sáng nay, chưa có thông tin kết quả, hy vọng là... không có sự cố gì?

Hiệu trưởng ngôi trường bị tố cho biết: "Xác nhận con trai của mình và con của một giáo viên trong trường cùng dự thi tại phòng thi số 61". Nhưng "Thời gian này tôi nghỉ hoàn toàn, không đảm trách một nhiệm vụ gì với kỳ thi. Theo quy chế, khi có con dự thi thì không được làm bất cứ việc gì liên quan đến kỳ thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tôi chỉ ngồi ngoài cổng trường uống nước chờ con". Vầng, đã rõ ạ, bèn ạ.

À đây, sau cuộc họp giám đốc Sở Giáo dục Quảng Trị cho biết:

""Sáng nay, Sở đã tổ chức họp khẩn và thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an cùng các đơn vị chức năng để tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực nếu có"... Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ công khai kết quả xác minh ngay sau khi tổ công tác và các cơ quan chức năng hoàn tất quá trình kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Ôi thi, mày còn hành ngành giáo dục, hành các thầy các cô đến bao giờ nữa?

Trong khi đó, về đề nghị của Sở Giáo dục Tuyên Quang cho thi lại, Bộ Giáo dục cho biết: "Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT"- Vầng, cũng rất bèn ạ.

2. "Chủ bè nổi bán cá bò hòm 2,9 triệu đồng/kg bị phạt hơn 20 triệu đồng"- Hì, vẫn là tham bát bỏ mâm...

Phạt không phải vì đắt, mà vì: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở; kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không niêm yết giá hàng hóa theo một trong các hình thức được pháp luật quy định.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 hành vi vi phạm là 20,75 triệu đồng.

3. "5 người vứt rác bừa bãi ở Bình Chánh bị phạt tiền, buộc phải thu gom rác"- Rất hân hoan ạ. Trước ngõ nhà cháu có 2 cơ quan, giờ chả biết ai chỉ huy, rác vất rất bẩn, sáng vừa kêu một cháu trong ấy: cháu báo cáo lên trên hoặc kêu anh em dọn đi, chứ nhẽ chúng tao ra dọn cho chúng mày. Còn một cái thì hầm rút đầy, cũng phải lên nhắc mấy hôm rồi nhưng vẫn chảy mênh mang...

Xem cái clip những người vất rác phải đi dọn vui phết hihi.

4. "Giả danh Trung tướng Tổng cục 2 lừa đảo nhiều người"- Giả đến đại tá đã khiếp rồi, đây giả hẳn trung tướng, he he. Sinh 1980 mà giả trung tướng mà cũng có người tin, kinh và tài.

5. Năm 2015, nhà cháu đã có một số bài, và đặc biệt là một cái thư kiến nghị gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai về mấy việc. Rồi báo Gia Lai khi ấy cũng đăng bài báo của nhà cháu về việc làm dải phân cách cứng là vô lý. Cách đây khoảng 1 năm, đường Trần Hưng Đạo đã được thông, ban đầu là rụt rè mở theo giờ, giờ thì thông 24/24. Và sáng nay, nhà cháu đi cà phê về. Ơ kìa, cái gì thế này? Dải phân cách cứng trên đường Lê Lợi đang được phá, he he.

Một sự việc vô lý phải gần hai chục năm mới được bỏ. Thôi thì cũng may là còn được lắng nghe. Thấy bà con buôn bán trên đường Lê Lợi vỗ tay rầm rầm hihi.

 

Tin tối

À nhưng nhà cháu nhắc trước: Nhớ 2 giờ xem bóng đá nhé, Bỉ Tây Ban Nha, hai bên đều tài. Nhớ là tới bây giờ, Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa thủng lưới. Nhưng Bỉ có Romelu Lukaku, cẩn thận nhé, hihi. Tất nhiên đối xứng bên kia là Lamine Yamal.

1. "Vụ hơn 140 điểm 10 toán ở Tuyên Quang: Quyền thi lại không thể áp dụng với thí sinh gian lận"- Báo Tuổi Trẻ ạ, rất đanh thép. Vì "Thành tích" làm hàng trăm cháu vạ lây. Đã trường chuyên, chả gà bài ném bài nhét bài, các cháu ít nhất cũng 6,7 điểm, phỏng ạ?

Báo Thanh Niên thì: "Dư luận phản ứng dữ dội trước đề xuất ‘thi lại’ của Tuyên Quang". "Đây là một đề nghị hết sức vô trách nhiệm… Những thí sinh này đã 18 tuổi, nhưng đi thi và có người vào phòng hướng dẫn làm bài/đưa bài giải cho cho chép, đến khi bị lộ thì được cho thi lại, còn gì là công bằng và kỷ cương?

Khi tiếp nhận bài giải từ người khác và chép nó vào giấy thi của mình, những thí sinh này đang thực hiện hành vi gian lận. Và họ biết rõ đó là gian lận. Họ phải chịu trách nhiệm cho hành vi phạm của mình. Nếu không truy cứu trách nhiệm thì ít nhất kết quả phải bị hủy bỏ, và không có cuộc thi lại nào cả, họ phải đợi thêm một năm nữa. Đây vẫn là cái giá quá rẻ cho sự vi phạm pháp luật". Thì vưỡn.

Liên quan học sinh: "5 nữ sinh tiểu học chết đuối: Nỗi đau ngút trời ở Nâm Nung"- Các cháu đang học lớp 5 năm nay lên 6, đều 11 tuổi. Bố mẹ mới mua xe đạp điện cho chuẩn bị đi học. Tám đứa trẻ trong thôn rủ nhau đạp xe ra hồ thủy lợi Y Thịnh ở bon Đắk Prí chơi, đến trưa, chỉ ba đứa trở về. Vẫn báo TT thông tin.

Liên quan nữa: "Mẹ quỳ bên bờ sông Ngàn Trươi suốt đêm chờ tin con gái 10 tuổi mất tích"- Báo Tiền Phong ạ.

2. "Cứ 5 người Việt Nam thì có 1 camera, chủ yếu xuất xứ Trung Quốc, 90 % chưa được kiểm tra an toàn"- Nhà cháu có... 2 cái. Một cái ở nhà, một cái trên ô tô, mà nói thật, chưa bao giờ xem thử hihi.

3. "Hiện trạng Trung tâm chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên sau 10 năm bỏ hoang"- Hihi đã êm êm rồi báo Thanh Niên còn bới ra, chị Hằng đọc được thì phiền lắm á?

Có đoạn này vui: "Đến tháng 10.2015, một quyết định hi hữu đã diễn ra khi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đặc cách cấp phép hoạt động cho ông Võ Hoàng Yên, dù ông này hoàn toàn không đủ điều kiện pháp lý và chưa có chứng chỉ hành nghề. Kể từ đó, cứ vào khoảng 10 ngày cuối tháng, ông Yên cùng các cộng sự từ miền Nam lại ra Hà Tĩnh để hành nghề". Em lạy thầy ạ.

4. "Lần đầu tiên tại Huế có liên hoan bún bò Huế toàn quốc"- Nghĩ cũng... vui. Sẽ có bún bò Huế Sài Gòn, bún bò Huế Cà Mau, bún bò Huế Pleiku, bún bò Huế Hà Nội, bún bò Huế Hưng Yên, Ninh Bình, bún bò Huế Huế vân vân...

Và nếu nhà cháu về, chắc chắn sẽ ăn bún bò Huế Huế, mà ăn mấy cái gánh ở xa xa chút, chứ không mấy quán to oạch chứa một lúc cả mấy xe ca chở khách du lịch đổ bộ vào.

VĂN CÔNG HÙNG 10.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.