Tin sáng
1. "Mỹ không kích Iran ngày thứ ba liên tiếp, ông Trump dọa đánh cơ sở hạt nhân"- Như trẻ con oánh trận giả, đánh đàm hòa đánh nghỉ đánh... dọa rồi đe hihi. Trong khi đó: "Iran tuyên bố phá hủy hệ thống Patriot và loạt mục tiêu Mỹ khắp vùng Vịnh"- Đấy, cứ ông nói phải vãi nói hay... Rồi chỉ dân khổ?
2. "Bộ GD-ĐT: 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học"- Vầng, đơn giản mà, rồi sau này điều tra xong, ai gian lận thì... kêu về. Mất uy tín trường chuyên quá cơ?
Liên quan: "Tuyển sinh lớp 1 bị quá tải, công nhân lo con không được nhập học". Là do tuyển sinh lớp 1 bị quá tải, có trường hợp con công nhân bị phân tuyến cách nơi ở trọ hơn 12 km, có trường hợp vẫn chưa tìm được trường học cho con. Thì bao giờ đầu năm học chả là những cuộc chạy tìm trường?
3. "'Những thành phố mơ màng' bị gọi là thảm họa, ban tổ chức xin lỗi, nhận trách nhiệm"- Ai bẩu mơ màng chi? Tỉnh táo còn chưa ăn ai, hihi?
4. "Trận bán kết đắt nhất lịch sử World Cup"- Là cộng giá cầu thủ á? "Tổng giá trị của hai đội lên đến hơn 3 tỉ USD. Trong đó, khoảng cách giữa hai đội Pháp - Tây Ban Nha chênh lệch nhau đến 350 triệu USD. Đội tuyển Pháp có giá trị cao nhất tại World Cup 2026, lên đến 1,78 tỉ USD. Còn đội tuyển Tây Ban Nha được định giá 1,43 tỉ USD. Trận bán kết này còn có sự góp mặt của 4 trong 5 cầu thủ có giá trị cao nhất tại giải đấu. Hai đội bóng hàng đầu Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau, với những tài năng xuất chúng và giá trị của họ cũng thuộc hàng đầu thế giới". Nhà cháu thì hình dung, những tệp đô la lăn trên sân hihi.
Nhân tiện thông báo ạ, Trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 15/07. Trên đất Mỹ ạ. Trận này mà không xem thì xem cái gì phỏng ạ?
5. "Nữ điều dưỡng ép tim, cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn giữa quán cà phê"- Nhưng có chi tiết này bà con chú ý, dẫu hiện nay vẫn còn tranh cãi, trong đó có cả những bài báo ca ngợi việc ai đó đút tay vào miệng bệnh nhân chịu đau để "bệnh nhân không cắn vào lưỡi": "Theo chị Hương, trong lúc nam thanh niên co giật, một số người tại quán định dùng đũa hoặc thìa nhét vào miệng bệnh nhân vì lo người này cắn vào lưỡi. Nữ điều dưỡng đã kịp thời ngăn cản.
Chị cho biết đây là một quan niệm sai lầm vẫn khá phổ biến trong cộng đồng. Việc cố đưa đũa, thìa hoặc các vật cứng vào miệng người đang co giật không giúp bảo vệ bệnh nhân. Ngược lại, hành động này có thể khiến người bệnh bị gãy răng, tổn thương môi, lưỡi và khoang miệng. Vật dụng được đưa vào cũng có nguy cơ gãy, rơi vào đường thở, gây hóc hoặc làm tình trạng thiếu oxy trở nên nghiêm trọng hơn"- Ôi giá mà ngành y tế có một thông báo chính thức về việc này nhỉ? "Khi gặp người đang co giật, điều quan trọng là giữ bình tĩnh, bảo vệ họ khỏi bị va đập và chờ cơn co giật kết thúc. Không nên cố ghì giữ tay chân và tuyệt đối không đưa bất cứ vật gì vào miệng người bệnh”. Nữ điều dưỡng khuyến cáo.
Nữ điều dưỡng ấy đây ạ, chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Ảnh Nhân vật cung cấp đăng trên báo Dân Trí. Bèn ạ, có chi mô nơ?
Tin chiều
1. "Thủ tướng sẽ làm việc với Tuyên Quang vụ 140 điểm 10 toán; đề xuất tách riêng 2 kỳ thi THPT và tuyển sinh đại học"- Trời, đúng nội dung nhà cháu viết cho báo ngày mai, he he.
Liên quan: "319/328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ đỗ trường ĐH tốp 1?"- Đặc biệt, có tới 184 em (hơn 56 %) có ít nhất một tổ hợp đạt từ 27 điểm trở lên. Có 76 em đạt từ 28 điểm trở lên. Thậm chí, có 8 em đạt mức điểm siêu cao (từ 29) điểm trở lên. Rất là bèn, phỏng ạ?
2. "Gần 5 triệu chữ ký đề nghị FIFA loại tuyển Argentina và Messi khỏi World Cup 2026?"- Gớm quá, hihi.
Theo những người khởi xướng sáng kiến trên trang web argentinaout.com, tuyển Argentina đã nhận được quá nhiều ưu ái từ FIFA và các trọng tài. Nên họ muốn tổ chức này phải loại Messi và các đồng đội khỏi giải để giữ gìn sự công bằng. Hay là để mình Argentina với Messi một giải?
Liên quan: "Messi bị đẩy xuống hạng 3 trong bảng xếp hạng đua Quả bóng vàng World Cup"- Trên Messi là Jude Bellingham, trên Jude Bellingham, số 1, là, tất nhiên là Mbappe.
3. "Chủ xe ‘đau đầu’ vì bị phạt nguội nhưng hình xe vi phạm không phải xe của mình"- Nhà cháu cũng hàng tuần vào kiểm tra xem có đứa nào gắn biển mình vào xe nó không, mệt phết? "Chủ xe ở Quảng Ngãi khẳng định chưa từng lái xe đến Quảng Trị, thông báo phạt nguội có hình ảnh xe khác hoàn toàn, nhưng đau đầu vì chưa tìm ra cách để được xóa lỗi". Được vạ thì má sưng huhu...
4. "NSND Trung Anh: "Tôi ngại khi được khen là... đẹp trai""- Tôi cũng, he he, xấu hổ chết đi được?
5. "Cấp cứu nam thanh niên bị thắt nghẹt dương vật do đeo 'cock ring'"- Khà khà, bệnh lạ, he he.
Tin tối
1. "Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm cựu viện trưởng và cựu thủ trưởng cơ quan điều tra"- Có chi tiết này báo Thanh Niên nhắc ạ: "Nhưng khi có văn bản liên ngành từ Công an - Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truyền đạt hướng dẫn quan điểm giải quyết, nhận định nạn nhân Tr. có lỗi chính, dù không đồng ý với quan điểm hướng dẫn nhưng bị can Trung vẫn chỉ đạo bị can Ly, Cảnh chấp hành. Đồng thời, thống nhất quan điểm không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công huyện Trà Ôn". Trung là cựu viện trưởng vừa bị khởi tố. Hihi tức là Trung chưa phải cuối cùng.
Công lý quá đắt, nhưng thôi, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột em Tr.) cũng tạm yên lòng, cái chết đau đớn của mình cũng đã có tác dụng.
2. Từ bài viết của nhà cháu, chiều nay nhận được tin nhắn từ cháu Nguyễn Đức Huy, cháu không phải bạn phây nên nằm ở spam, thế nào nằm mát xa lại lẩn mẩn mở spam: "Con chào ông ạ. Bà con vừa đọc bài báo di vật của liệt sĩ của ông và muốn xin địa chỉ liên lạc của ông Trần Đình Nghĩa có bố là liệt sĩ Trần Đình Khiết vì nhiều thông tin giống với mẹ của bà ạ".
Nhà cháu mừng quá, kết nối ngay với bác Nghĩa qua mess mà trước đó có cái tin nhắn của nhà cháu đã lâu vẫn chưa thấy bác đọc, bèn gọi luôn. (...) Và sau cuộc nói chuyện, bác Nghĩa nhắn lại nhà cháu: "Xin báo anh Hùng, tôi đã liên lạc được với chị Kỳ con liệt sĩ. Hai người nói chuyện vừa xong, Chị có mẹ hy sinh cũng ở Nghĩa Lộ và qua bạn cùng học ở Nga về có năng lực ngoại cảm tìm giúp và tìm được. Chị 80 tuổi ở phố Lạc Trung cách tôi hơn cây số. Tôi hẹn chị đến chơi và nắm thêm tin. Cám ơn anh đã chắp nối để chúng tôi gặp nhau.Chúc anh và gia đình luôn khỏe hạnh phúc nha, Trần đình Nghĩa".
Thì mục đích của viết báo cũng chỉ mong được thế, nên nhà cháu rất vui ạ.Có thêm manh mối, cộng với cuộc 500 ngày đêm tìm kiếm, hy vọng bác Nghĩa tìm được liệt sĩ là thân phụ của mình.
VĂN CÔNG HÙNG 14.07.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.