Tây Ban Nha vào trận với mục tiêu rất rõ ràng: giữ danh hiệu... Vua phá lưới lại cho Mbappé. Nghĩa là phải dứt khoát đưa nó về Cựu lục địa, quyết không cho Messi có cơ hội ghi thêm 2 bàn và thêm một kiến tạo để giữ danh hiệu cá nhân cao nhất lại với Tân Thế giới. Và họ đã làm được.
Cho đến phút 115 của hiệp phụ thứ 2, Messi và toàn đội của anh cũng chẳng có cú sút cầu môn nào cả. Hoàn toàn không. Thế là xong, 7 trận ghi 8 bàn, trận cuối không có cơ hội lắc mông ra chân, Messi không thể đuổi kịp con số 10 bàn thắng ao ước mà Mbappé đã vươn lên trước.
Mục tiêu thứ hai, Tây Ban Nha cũng làm ngon lành. Họ không công nhận Messi là "người ngoài hành tinh", dứt khoát đá một trận lấy công làm thủ, khiến Messi hầu như không có bóng, trở thành "người ngoài bóng" trong suốt trận. Thật ra đây là ý tốt. Mấy ông thần cầu thủ xứ bò tót biết Messi đã 39 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất vào chơi trận chung kết nên thôi, để anh ấy đi bộ cho khỏe. Tính ra, Tây Ban Nha kiểm soát bóng những 62 %, chỉ dành cho Argentina 33 % và thêm 5 % hai đội giằng co tranh chấp.
Nhưng họ đã làm điều đó như thế nào ? Dễ thôi, Tây Ban Nha chọn lối đá tiki - taka tấn công. Nghĩa là họ thu hồi bóng rất nhanh, giữ bóng rất lâu nhưng ít chạm, để nhanh chóng đẩy bóng về phía cầu môn Tây Ban Nha chứ không chỉ giữ bóng chuyền qua chuyền lại. Bóng vì thế hầu như chỉ lăn ở nửa sân Argentina, buộc các cầu thủ Nam Mỹ chỉ lo thụ động chống đỡ. Họ chơi phòng ngự phản công, khổ nỗi không có bóng để chuyền lên nên hầu như chẳng có đợt tấn công nào cả.
Vết thương gãy ngón tay út chưa lành hẳn, nhưng thủ môn Argentina vẫn phải gồng mình mà đỡ, phá 20 cú bắn phá và mơ ước kéo dài trận đấu đến loạt sút luân lưu. Thằng cu Yamal trẻ, đá ngon nhưng cũng chưa lành hẳn chấn thương khoeo chân, biết đâu trẻ người non dạ, nó sẽ sút hỏng, sút luôn cúp về phía Argentina. Hoặc ít nhất, vì hiếu thắng, nó lại chẳng sút bung giày. Biết đâu đấy!
Đại diện Cựu lục địa căng tràn sức trẻ, trong khi ngôi sao Tân thế giới lại đã quá già. Không khó, sau khi ép sân toàn trận, Tây Ban Nha đã...lừa Argentina, đưa Tores vào thay ở cuối hiệp phụ thứ hai. Suốt mùa giải, Tores đã có 7 lần kiến tạo, nhưng kết thúc thì dở ẹc, chưa ghi bàn nào. Người Tây Ban Nha biết thế và người Argentina biết thế. Và bị lừa. Tores chỉ ghi đúng 1 bàn thôi, nhưng là bàn để lấy cúp. Thậm chí bàn thứ 2, khi đã một mình đối mặt thủ môn, anh còn cố tình nhô ra dư 1/3 bờ vai và 1/3 khuôn mặt để bị VAR bắt việt vị. Đó là cách anh tự từ chối bàn thắng. Anh chỉ biểu diễn 1 lần thôi, ghi 1 bàn thôi, nhưng là bàn duy nhất trong trận chung kết. Argentina bị lừa đau hơn hoạn.
Đội bóng Nam Mỹ không giỏi chơi bóng nhưng rõ là giỏi chơi xấu. Ngay cả Messi cũng không từ tiểu xảo ăn vạ, nhưng tất nhiên diễn dở hơn đá bên không thành công. Không cần so số thẻ, vì ngay cả khi trận đấu đã kết thúc, các cầu thủ Argentina vẫn còn đè nghiến một cầu thủ đội bạn chưa cởi áo dự bị ra giữa sân. May mà dân bò tót khá hiền, thôi thì của các anh tất, bọn em chỉ lấy cái cúp về thôi. Hết trận rồi, bọn em không rút bài cào, không cần thêm thẻ nữa.
Thật ra Argentina chơi xấu nhưng Tây Ban Nha mới là người chơi ác. Họ nhớ lâu, thù dai. Cả thế giới cứ ca ngợi mấy bức ảnh Messi tắm cho Yamal 19 năm trước như một định mệnh đẹp. Nhưng Yamal nghĩ khác. Ngôi sao, thần đồng là người đầy kiêu hãnh, dứt khoát không để bất kỳ ai...sờ chim, kể cả khi nó mới 6 tháng tuổi, còn ngậm ti giả. Và nó hứa, khi tôi lớn, tôi sẽ cho ...chú đổ gục. Mess không gục, mà tháo giày ngồi bệt xuống sân. Có lẽ thấy để chú mình chơi trận cuối mà không nhường là hơi ác, Yamal đã vội vàng lao tới ôm Messi vỗ lưng nhè nhẹ. Thôi, chú về mạnh khỏe! Đừng băn khoăn gì chuyện các kỷ lục, để đó từ từ con lập cho. Lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, chú đừng tóm chim đứa nào nữa mà phiền chú ạ!
Tất nhiên, bữa qua chung kết rồi trao cúp tưng bừng nên chẳng hãng thông tấn lớn nào nhớ ra các tiểu tiết đó. Chỉ là hôm nay thấy buồn ngủ nhưng tiếc, vì World Cup không tổ chức 1 tháng 1 lần, hết mất tiêu rồi nên thôi thì hồi tưởng mấy dòng. Không biết tối nay, tối mai, không thức chờ xem bóng đá thì phải làm gì cho hết thời gian? Không lẽ lại kêu vợ ngồi nghiêm ngắn rồi vừa uống trà vừa cãi nhau thì chán chết!
NGUYỄN HỒNG LAM 20.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.