mardi 7 juillet 2026

Phúc Lai - Viết ngắn về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 06/07/2026

Mấy hôm nay Nga điên cuồng bắn vào các cây xăng của Ukraine vùng biên giới các tỉnh Kharkiv, Sumy, Dnipro và hôm qua đến Odesa. Tôi bình luận trên tường nhà một người bạn: Phải bắn cây xăng là hỏng rồi. Khi anh không tìm được đầu và giữa của chuỗi cung ứng, anh phải tiêu diệt cái ngọn.

Một quân đội sở hữu các vũ khí tầm xa đắt đỏ nhưng lại phải phung phí hỏa lực đi “điên cuồng bắn phá” những cây xăng dân sự nhỏ lẻ tại Kharkiv, Dnipro, Sumy, Odesa, điều đó phản ánh một sự bất lực trong công tác trinh sát nắm mục tiêu.

Tình trạng hỗn loạn ở Kuban cũng đã tăng dần đến mức nghiêm trọng cho thấy lãnh đạo nước này từ các tỉnh đến trung ương, bắt đầu cuống. Đây là tin ở ảnh 2 ngày 05/07/2026. Nó mô tả cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng bùng phát thành bạo loạn, ẩu đả giữa các tài xế tại vùng Kuban (đặc biệt tại Temryuk và Anapa).

Việc người dân Cossack địa phương phải đứng ra phân phối thủ công, các vụ rạch lốp chen hàng, xe cộ rượt đuổi theo xe bồn, và sự kỳ thị xuất hiện khi các trạm xăng từ chối phục vụ xe biển số Crimea đổ về tích trữ... cho thấy khủng hoảng nhiên liệu đã và đang dần chuyển hóa thành xung đột xã hội.

Nhân dịp 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ, Putler đã gọi điện chúc mừng Trump – chúc mừng gì đến 90 phút, hóa ra hắn ta nói láo về việc Kostiantynivka đã bị quân Nga chiếm được. Phía Ukraine, đến tận cấp Tổng thống cũng đã có thông báo chính thức về việc chiếm được, hay chưa chiếm được thành phố này. Hôm qua tôi có báo cáo về việc Nga tìm cách đẩy những nhóm lính lẻ tẻ vào thành phố để cắm cờ và làm tuyên truyền.

Có thể kết luận rằng, Nga không có cách nào khác để chống cự lại chiến lược của Ukraine hiện nay, đang nỗ lực tác động lên Trump để Trump gây sức ép, mặt khác tăng cường không kích. Đêm qua Nga lại tiếp tục không kích gây ra cái chết cho 3 thị dân Kyiv.

Bài đăng của tổ chức “Republicans against Trump” ở ảnh 3 vạch trần vụ không kích tàn khốc đêm qua, nó diễn ra ngay sau cuộc điện đàm 90 phút giữa Putler và Trump. Logic của Putler vậy là đã rõ: sử dụng thông tin tuyên truyền giả dối về việc chiếm Kostiantynivka kết hợp với hỏa lực không kích nhằm tạo áp lực tối đa lên chính quyền Mỹ, hy vọng Trump sẽ ép Ukraine chấp nhận những điều kiện của hắn đưa ra để có được ngừng bắn và đàm phán hòa bình.

Về việc bị bắn phá kiểu này, tôi đã có lần trao đổi: bạn bè người Ukraine gốc Việt định cư ở Kyiv chia sẻ, cuộc sống của cư dân thành phố vẫn kiên cường, vui vẻ, coi việc có thể  thiệt mạng do không kích như bị sét đánh thôi.

Chuyện này nó cũng khác khá nhiều với cách tiếp cận của Bắc Việt trước các chiến dịch không kích của Hoa Kỳ trong chiến tranh cách đây gần 60 năm: Mỹ là ném bom rải thảm với mức độ tàn phá, tàn khốc hơn rất nhiều; để tránh thương vong quá lớn, chính quyền Bắc Việt tổ chức cho dân các thành phố đi sơ tán. Vì vậy tôi đã viết trong một bài của mình: Chừng nào mà cư dân các thành phố của Ukraine chưa phải đi sơ tán, thì kể cả các trận không kích bằng tên lửa/drone của Nga có như thế chứ nữa, chẳng là gì với họ, và cũng không thể mang lại chiến thắng cho Nga.

Quý bạn đọc cũng không cần quá lo lắng, nhất là một số trang của dư luận viên phò Nga tung tin giả và hàng trăm, hàng nghìn tài khoản cũng là giả nốt hò hét xuống dưới bằng những comment mất dạy, dạng “cho chết đi, cho đáng đời, ai bảo chống lại, ai bảo bắn vào Nga... Bây giờ bị đánh tan nát thành phố…”

Thành phố Kyiv vẫn đứng vững, bắn đâu sửa đấy, người dân Kyiv vẫn sống và ca hát. Những cái gọi là “tan nát” đó là tất yếu của chiến tranh, nó chưa là gì so với Khâm Thiên 1972. Cứ vào tường nhà chị Nguyễn Hồng Giang ở Kyiv xem cuộc sống của cư dân thành phố như thế nào.

Nhân nói về “có hay không việc mang lại chiến thắng”, cũng phải nhìn thật rõ vào sự thật: Ukraine không kích vào các mục tiêu quan trọng rất chí mạng sâu trong nội địa Nga, cũng không mang lại chiến thắng cho Ukraine – điều này các chuyên gia quân sự quốc tế nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng đó là lý thuyết: Không đem lại chiến thắng trên chiến trường, vì dự trữ còn thì quân đội Nga còn được ưu tiên, nên chiến trường sẽ có thiếu nhiên liệu, sau đó là đạn, nhu yếu phẩm... nhưng sẽ là cái sự ĐUỐI DẦN.

Tuy nhiên thiếu nhiên liệu sẽ tác động kinh tế xã hội, như tôi viết hôm qua làm tăng giá vận tải hàng hóa và cả hành khách, nền kinh tế không có giao thông vận tải sẽ tê liệt. Từ đó gây hỗn loạn xã hội, mà xã hội loạn thì lại tác động lên chiến trường… Gãy đổ sẽ là trên bình diện toàn xã hội, toàn đất nước, giống như nước Nga vào thời kỳ cuối của Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Hôm qua tôi có nói chuyện với một người bạn: hồi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, khác hẳn quân đội Nga bây giờ, quân đội Nga Sa hoàng chiến đấu giỏi và dũng cảm – thật ra là từ chiến tranh Nga – Nhật 1905 kia, nhưng chế độ Sa hoàng quá thối nát. Quân đội Nga của Gerasimov năm 2022-2026 thì phải nói là thê thảm. Cộng với chế độ Putler thối nát không kém Sa Hoàng hồi đó, nước Nga năm nay được cả hai. Theo tôi, bây giờ chỉ có Trời mới cứu được Putler và chế độ của hắn ta mà thôi, càng giãy giụa càng đổ mạnh.

Cũng xin bổ sung rằng, quân đội Nga Sa hoàng có trong tay những đơn vị thiện chiến, dũng cảm người Ukraine và Cossack Sông Đông, đó là những đơn vị tốt nhất của họ.

Lịch sử nước Nga có một đặc điểm: Các triều đại độc tài (từ Sa hoàng Nhi-ca-lai II đến Xô-viết tại Afghanistan) thường không sụp đổ vì đối phương chiếm được Mục-tư-khoa, mà sụp đổ vì bộ máy tự thối rữa và kiệt quệ từ bên trong.

Putler đang lặp lại chính xác vết xe đổ của Sa hoàng Nhi-ca-lai II cách đây hơn một thế kỷ, nhưng ở một phiên bản tệ hơn: Vừa thối nát về thể chế, vừa sở hữu một quân đội bạc nhược và thê thảm. Thế trận chiến lược vĩ mô đã ngã ngũ, những đòn leo thang hiện tại của Kẩm-linh chỉ là những cú giãy giụa cuối cùng trước khi chết mà thôi.

PHÚC LAI 06.07.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.