Tôi không tin ông tài xế này không thấy xe cấp cứu phía sau rồi không nhường đường để bệnh nhân không qua khỏi!
Tối 15/07, một xe cấp cứu chở bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện Mèo Vạc (Tuyên Quang). Đến đoạn đường từ Yên Minh đi Quản Bạ, nhiều đèo dốc, đường hẹp, xấu, trời mưa, tài xế hú còi và xin rất nhiều lần nhưng tài xế xe 7 chỗ đi ngay phía trước (biển số 23A.093XXX) kiên quyết không nhường đường.
Cả đội ngũ cấp cứu trên xe đã làm mọi cách để sơ cứu bệnh nhân, cầu mong cái xe phía trước nhường đường để cấp cứu kịp thời, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Xe trước vẫn vô cảm không giảm tốc độ, thủng thẳng đi chặn trước mặt.
Cuối cùng, bệnh nhân đã không qua khỏi.
Tài xế xe cấp cứu đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội : “Tôi đã còi xin đường không biết bao nhiêu lần rồi mà ông không nhường cho tôi đi. Ông xem lại đi, bệnh nhân đã tử vong”.
Hôm sau, người lái ô tô 7 chỗ đăng bài công khai xin lỗi cùng một lời giải thích rất lạ lùng, nhẹ bẫng và…lạnh toát: “Do tôi mở nhạc to không nghe thấy tín hiệu vượt xe cấp cứu”
Chúng ta có quyền không tin lý do này. Không một tài xế nào có thể mở nhạc to đến mức không nghe thấy còi xe cấp cứu. Và nếu có chăng nữa thì cũng không một tài xế nào vừa nhắm mắt vừa lái xe, khi xe phía sau không chỉ có còi mà còn có đèn nhấp nháy báo động nữa.
Trên một con đường vắng, tài xế phía trước không thể nói là không nhìn thấy cái xe cấp cứu đang bám sát xe mình, khẩn thiết xin từng mét đường một để cứu một mạng người.
Chắc ông ta không nghĩ rằng tài xế sẽ đăng tải hành vi của ông lên mạng. Nhưng chắc chắn, khi biết thông tin, ông đã nghĩ đến những gì ông phải đối mặt, nhất là mạng sống của một người không giữ được, vì tiếng nhạc quá ồn, đôi mắt quá kém hay cái lương tri quá nhỏ của ông ta.
Vụ việc này, Công an Tuyên Quang đang xác minh. Một số việc cũng cần được làm rõ: Có hay không chuyện “không biết” xe cấp cứu phía sau, có hay không việc “cố tình không nhường đường”, và việc mở nhạc to đến mức không nghe gì, không thấy gì phía sau thì có phải là lái xe an toàn không? Có phải là nguyên nhân gián tiếp cản trở xe cấp cứu để cứu đi quyền được sống của một con người không?
Tôi vẫn nhấn mạnh, tôi không tin những gì ông tài xế này giải thích. Ông ta sẽ phải trả giá, nếu không phải trước luật pháp, thì cũng trước nhân quả nghiệp báo, với hành vi ấy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 16.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.