lundi 27 juillet 2026

Võ Khánh Tuyên – Trưởng thành và bé dại

 

Vụ hai sinh viên Y khoa của trường Đại học "Kinh Công" để lại hệ lụy cho chính bản thân họ, và phần nào đối với danh tiếng của bệnh viện thực tập và trường theo học.

Đang có những lời lẽ thiên hạ muốn hai sinh viên này chỉ chịu những hình thức kỷ luật nhẹ nhất, âu cũng là điều bình thường.

Nhưng một số người hình như hơi quá đáng, tự tiện thương xót cho hai nữ sinh viên này là"nhỏ dại", hoặc "ăn chưa no, lo chưa tới"...Quá tào lao.

Bởi hai cô này hiện là sinh viên Y khoa năm thứ tư, nghĩa là chí ít cũng 22 tuổi. Mà 22 tuổi, theo pháp luật dư sức hưởng quyền và nghĩa vụ. Về gia cảnh, đã có thể làm mẹ của đứa con 3 tuổi. Về xã hội, đã có thể là cử nhân đã ra trường, đảm nhiệm các chức vụ, vị trí trong các doanh nghiệp hay cơ quan.

Vậy mà cứ bảo"thương em thơ dại", tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì có ngượng miệng không?

VÕ KHÁNH TUYÊN 27.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.