Chuyện hai cô sinh viên thực tập ở bệnh viện Đức Giang lên TikTok dọa “tiêm thuốc độc” người bình luận. Hay cô sinh viên Hà Nội dọa “lấy trật ven cho bệnh nhân khó ưa”, theo tôi đều là đùa giỡn.
Vấn đề ở chỗ, lời đùa phạm vào tối kỵ. Nó tương tự kiểu một một mít tờ quân nhân đùa sẽ đòm đòm khi thấy ghét. Nghe khó mà vui.
Việc nhiều người thấy xót xa cho các em cũng dễ hiểu, khi giờ tương lai tưởng chừng xán lạn bỗng chốc mịt mờ.
Các em có tài không? Chắc có chứ! Thi vào Y đâu dễ. Trụ học càng khó hơn.
Ở đây tôi không muốn nâng quan điểm kiểu “y đức”, mà chỉ muốn nhìn ở một khía cạnh rất nhẹ: Cái duyên. Cùng kể chuyện “mặn”, có người kể rất duyên, có người làm ta ngượng. Cùng kể chuyện tếu. Có người khiến ta cười. Có người đợi ba ngày sau cũng không cười nổi. Duyên quyết định điều đó.
Sự việc chưa lắng thì lại xuất hiện nick tự nhận mình là một trong hai sinh viên vừa bị đình chỉ. Nick này chửi bới thô tục, gọi người tương tác là “chó”. Riêng tôi, tôi rất mong đây chỉ là nick ảo, té nước theo mưa, chứ nếu thật thì quả là ít nhiều thất vọng.
P/s: Không lẽ đang có trend “bạo lực” ở một số sinh viên Y???
LIỄU HẰNG 27.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.