dimanche 26 juillet 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 24.07.2026


1. "Để thí sinh hoa hậu trình diễn bikini trước mặt học sinh, ban tổ chức xin lỗi"- Vầng, rất là bèn ạ. Sai thì sửa, lỗi thì xin, có chi mô nơ?

2. "Không nhường đường cho xe ưu tiên, ba tài xế bị phạt 21 triệu đồng", mỗi ông 4 điểm nữa hihi-  Hôm nọ thấy cái xe khách kềnh càng trên đường không chịu nhường xe cảnh sát phát loa phía sau, tưởng có trong này, té ra vẫn chưa có. Tức cái ông xe khách kia vẫn chưa bị móc ví và trừ điểm. Lái xe, cái chuyện tối thiểu thế mà cũng để bị phạt thì lạ thật?

3. "Thiếu niên 17 tuổi lẻn vào phòng bà ngoại trộm vàng"- Cháu hơn... bà, nhà mất nóc huhu... "Sau khi bán số vàng trộm cắp được, N. lấy gần 30 triệu đồng để mua 2 điện thoại di động và tiêu xài cá nhân. Lực lượng công an đã thu giữ số tiền còn lại trên 28 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra"- Trước đó có vài lần tương tự nữa huhu.

4. "7 trận đấu ở World Cup 2026 có 'dấu hiệu bất thường'?"- Fifa nào ở đâu xa, bóng banh đâu đó cũng là... giống nhau?

5. "Vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Xe 'giường nằm đôi' có được nằm 2 khách/giường?"- Huhu giờ mí lòi ra là các nhà xe ăn gian và lâu nay bị lơi lỏng kiểm tra, là các buồng đôi. Nhà cháu vài lần đi thì mua vé giường đôi và nằm một mình, rất đã hihi. Còn ai nằm 2 người thì... trả thêm tiền, đâu như 1/2 hay 1/3 vé chi đó nữa. Té ra mỗi giường, dẫu đôi hay... năm, vẫn chỉ được 1 người.

Liên quan: "Xe khách giường nằm không có búa thoát hiểm, tài xế và phụ xe cũng loay hoay đi tìm"- Hihi.

6. "Sự thật phía sau fanpage 'Cánh Diều Ước Mơ' do Trương Kim Bốn vận hành"- Huhu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi từ thiện qua fanpage "Cánh Diều Ước Mơ". Thấy cư dân mạng vạch mấy trường hợp nữa gần như thế này. "Đối tượng đã đăng tải hình ảnh và nội dung sai sự thật về các hoàn cảnh khó khăn nhằm kêu gọi tiền từ thiện chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB mang tên Ngo Thanh Tung để chiếm đoạt chi tiêu cá nhân".

7. Hai câu thơ vừa nẩy trong đầu: "Ô Ly Ver đang hiên ngang/ Làm ther một phát chuyển sang... sinh thời", he he. Để thấy thơ nó nguy hiểm như thế nào và cũng... không dễ như thế nào?

8. "Nữ cựu binh 20 năm tìm hài cốt đồng đội"- Hôm qua nhà cháu đọc một bài báo cũng về một phụ nữ tương tự, à đây rồi ạ: "Nữ giao liên mang món nợ với liệt sĩ ở hang Đá Sập"- Hai chị này khác nhau ạ, và còn hàng ngàn cựu chiến binh cũng đang lặng lẽ làm những việc như thế. Nhưng với phụ nữ thì nó khó khăn gấp bội.

Nhà cháu cũng quen mấy bác đang hàng ngày cặm cụi làm như thế, hết sức khâm phục các bác ạ. Chúng ta mang nợ các bác ấy, và các bác ấy thì cho là mình mang nợ liệt sĩ...

VĂN CÔNG HÙNG 24.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.