jeudi 16 juillet 2026

Mai Quốc Ấn - Đất nước sao yên?

Cục Báo chí : 23 Cơ quan báo chí bị xử lý vì đưa tin về sách Chuyện với Thanh.

Cục Xuất bản: “Mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 50.000 đầu sách với khoảng 350 triệu bản, trong khi lực lượng cán bộ làm công tác quản lý xuất bản tại Cục Xuất bản, In và Phát hành "rất hạn chế, chỉ có vài người nên không thể đọc toàn bộ khoảng 50.000 đầu sách.” (Trích VNN)

Việc quyển sách Chuyện với Thanh được cấp phép xuất bản có phần nguyên nhân do Cục xuất bản không thể đọc hết sách do thiếu nhân sự. Nhưng có một chi tiết đắt giá:"Hiện nay không có khái niệm Hội đồng thẩm định. Chúng tôi sử dụng mô hình tổ đọc, đã được duy trì từ nhiều năm nay"- ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nói.

Như vậy, những kẻ tung tin và tấn công một số cá nhân với lý do họ thành viên Hội đồng thẩm định là bịa đặt hoàn toàn. Ví dụ: Nhà văn Nguyễn Một bị đám “đấu tố” bịa “là đại diện Hội đồng thẩm định”. Cuốn sách đã được xuất bản từ tháng 2/2026 trong khi đến cuối tháng 3/2026 thì nhà văn Nguyễn Một mới về nhận nhiệm vụ Trưởng đại diện phía Nam của Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Thực tế, nhà văn Nguyễn Một được chỉ định phát biểu ý kiến theo chỉ đạo và nội dung được duyệt trong hôm ra mắt sách với vai trò đại diện nhà xuất bản.

Đám “đấu tố” còn tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân nhà văn Nguyễn Một và các cá nhân khác để những đám khác ăn theo, mạt sát. Đấy là hành vi trái pháp luật! Hành vi này là rất nhiều.

Từ những hoạt động “đấu tố” trên mà “phong trào đấu tố” trên mạng xã hội lần ra mà mức độ cao nhất là đòi “tru di cửu tộc” Ủy viên Trung ương Đảng Lê Quốc Minh (cũng là Phó Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân).

Tôi làm báo chuyên nghiệp từ năm 16 tuổi (không tính giai đoạn viết thời cấp 2 cho báo Mực Tím) và kinh nghiệm quan sát, nghiên cứu báo chí online, mạng xã hội của mình; vẫn giữ nguyên quan điểm: Mùi Hoa Nam, mùi Tây Nam nồng nặc trong vụ này.

Các báo đã bị xử phạt theo luật!

Vậy những cá nhân bất chấp pháp lý và đạo lý tham gia cuộc “đấu tố tập thể” không thể không bị xử lý!

Số người bị xử lý có thể lớn hơn con số 23 cơ quan báo chí nhiều…

Vì chỉ riêng hành vi đe dọa giết người (tôi không đặt cụm từ đe dọa giết người vào ngoặc kép hay viết thường) tôi chỉ lướt sơ đã thấy hơn con số 23 nick Facebook người thật. Còn về nhục mạ người khác thì thực sự đếm không xuể.

Nhưng nếu coi việc nhân danh “yêu bác”, “yêu đảng” hay “vì tôi là cựu chiến binh” để sử dụng hình ảnh trái phép, xúc phạm nhân phẩm, đe dọa tính mạng người khác mà không bị xử lý thì phép nước không nghiêm, kẻ sai nhờn luật.

Và căn cứ theo nhân-quả, hôm nay có kẻ nhân “đấu tố” để đòi “tru di cửu tộc” một Ủy viên Trung ương Đảng thì ngày mai đám hung hãn này có thể đòi “tru di cửu tộc” Ủy viên Bộ Chính trị chứ đừng nói là thường dân như tôi và các bạn.

Mầm loạn không diệt, ngoại bang kích động, đất nước sao yên?

MAI QUỐC ẤN 15.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.