samedi 18 juillet 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 17.07.2026


1. Một vụ tai nạn hết sức thương tâm xảy ra tối qua ở cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, 4 người tử vong, nhiều bị thương.

Bà con trong xóm ở Thái Nguyên rủ nhau chung tiền thuê xe đi du lịch, khi về thì bị, nguyên nhân rất khó hiểu và vẫn đang điều tra. Nhẽ hôm sau mới về nhưng trong đoàn có người có tang nên cả đoàn về sớm 1 ngày, và xảy ra tai nạn.

Liên quan: Xe cấp cứu bấm còi liên tục nhưng không được nhường đường, công an vào cuộc. Người trên xe cấp cứu đã tử vong trên xe vì không kịp tới bệnh viện. Người không nhường đường hôm sau lên mạng nói... không nghe vì mở nhạc lớn. Nếu không nghe còi mà nghe nhạc thì tội càng nặng, phỏng ạ?

2. "Chuẩn hóa quy trình định hướng dư luận, xử lý khủng hoảng truyền thông", Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh  nhấn mạnh trong tọa đàm khoa học "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và Dân vận trong bối cảnh mới".

Như vừa rồi đã là khủng hoảng truyền thông chưa ạ? Anh Can và vài anh nữa tung hoành ngang dọc trên mạng. Có người hỏi sao các trí thức văn nhân không ra mặt đấu với anh ấy. Ahuhu, với những người như thế thì... tránh cho lành, bởi họ chỉ biết nói, không biết nghe, dù kiến thức hổng và sai tè le hạt me he he.

Mới có người chuyển cho nhà cháu bài ông Thái Hạo bóc ông Can, đọc buồn cười vãi.

Liên quan: "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị 07 ngày 13.07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", trong đó nhấn mạnh: "Tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử trên không gian mạng".

3. "World Cup vẫn không dành cho cửa dưới"- Một nhận xét rất... mẫu mực, như kiểu: Thi học sinh giỏi không dành cho các bạn... dốt. À bố khỉ, trên mạng đang có mấy ảnh chụp (chắc là pha ke) tin nhắn xin làm gia sư, kiểu: Cháu gửi bảng điểm cô xem? Dạ đây ạ: Toán 10, văn 8..., ơ cháu học chuyên Tuyên Quang à? Dạ không, cháu ở tỉnh khác ạ. Ô cô xin lỗi cháu, mời cháu đến dạy nhé.

Nói thêm vụ Tuyên Quang: Thêm 1 giáo viên văn đầu thú, nâng số lượng lên 27. Tốn giáo  viên quá ạ.

4. "Nữ sinh phá két sắt của gia đình mang hơn 24 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo"- Hì, cháu gà tồ quá cơ. Nói thế chứ cũng chả trách cháu được, chúng tinh vi đến thế mà?

"Nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, lo lắng và hoảng loạn, nhân viên cửa hàng vàng đã nghi ngờ đây là một vụ "bắt cóc online" hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và báo tin cho Công an phường Hà Đông". Cám ơn các bạn nhân viên cửa hàng vàng.

Ơ mà sao bắt nhiều thế mà chúng vẫn cỏn nhở.

5. Lai Châu đang bị lũ rất nặng ạ. Đã có người chết.

Năm nào nước ta cũng có những thiệt hại lớn do thiên tai. Của cải gom góp, nhoáng cái trôi sạch. Sơn La cũng bị.

6. "Vào 5 giờ sáng ngày 27/07, hơn 18.000 ngôi chùa trên cả nước sẽ cử 3 hồi chuông, trống Bát Nhã để tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ". Rất xúc động ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 17.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.