mercredi 15 juillet 2026

Dương Quốc Chính - Đôi lời thăm hỏi động viên chú Can


Mấy hôm nay thấy báo chí cách mạng bắt đầu phản đòn anh em bên chuồng, bắt đầu từ bài viết trên Facebook cá nhân của ông Cục trưởng Cục Báo chí. Sau đó là bài báo của VOV, rồi Công an Nhân dân.

Nội dung cơ bản là cảnh cáo đàn bò về việc húc bậy bạ, tấn công cá nhân, cả lãnh đạo cơ quan báo đảng, đòi cách chức tổng biên tập báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân..., oai phong chả kém gì Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, chú Can được An ninh mạng Lâm Đồng thăm hỏi, động viên, tặng quà chớp nhoáng. Đã nhắc chú rồi, đừng hoan hỉ quá, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy đâu.

Cảnh báo chú lần nữa, là viết tút thì đừng có xưng Bác (chữ B viết hoa). Chữ Bác này chỉ dành cho Bác Hồ và vài bác lãnh đạo đảng khác thôi, chứ mõ làng, trưởng chuồng mà cũng xưng Bác, là hỗn lắm đó. Xưa giờ chỉ có Bác Hồ xưng Bác với thiên hạ thôi chứ bác Giáp, bác Duẩn, bác Trọng cũng không dám xưng Bác với thiên hạ đâu. 

Quan sát tình hình báo chí hai ngày qua là thấy mùi gió bắt đầu đổi chiều rồi, không phải một bên cứ húc, bên kia cứ chạy nữa đâu. Nói gì nói, đụng vào cái ghế, là đụng vào sinh mệnh chính trị của cỡ ủy viên trung ương Đảng, đừng có đùa. Người ta sẽ chơi khô máu đó. Chửi phong long có thể người ta còn bỏ qua, chứ đánh đích danh vào cái ghế người ta đang ngồi, lại còn vừa nhận huân chương được vài hôm, là căng lắm đó.

Anh Nam vào tù vì thiếu nhạy cảm chính trị, nhưng xem ra chính chú còn thiếu nhạy cảm hơn nhiều. Anh Nam cũng đỏ, cũng yêu Bác Hồ, yêu nước, đóng thuế bạc tỉ, mà còn tù được. Thì chú chỉ là con tôm con tép so với anh ấy, sao người ta không dám nhét chú vào tù chứ?

Chú nên nhìn gương chị Hằng Đại Nam. Chị ấy chửi phong long, chửi anh chị em showbiz thoải mái triệu view. Nhưng chửi lãnh đạo TPHCM là lên đường luôn. Vì đụng vào sinh mệnh chính trị của ủy viên trung ương mà. Vuốt mặt phải nể mũi chứ.

Vụ chị Hằng cũng cho thấy, chính người đang ngồi tù cũng tố kẻ chửi mình phải đi tù tiếp. Nên đừng tưởng anh Nam đi tù rồi mà không có ai tố chú đi tù được nhé. Nên húc gì thì húc, phải có chừng mực, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Kể cả người ta có bị làm sao, thì người ta vẫn dư quyền lực để cho chú và đồng bọn cũng bị làm sao.

Chú nên nhớ, chuồng nhà chú toàn là bọn ngu, nên chúng nó bưng bô chú là còn hại chú thêm đó. Người khôn can gián nghịch nhĩ còn tốt hơn vạn thằng ngu bưng bô chú ạ.

P/S : Được biết chú đã xóa các tút gạch chéo cán bộ rồi, tức là cũng biết sợ. Nhưng giờ nhóm 72 ông bà kia và các tổ chức, cá nhân khác, người ta kiện là chú cũng toi, húc tán loạn cả, húc cả người lương thiện, không có tiền án tiền sự gì.

Chú khôn hồn gỡ sạch các bài gạch chéo bậy bạ kia đi may ra được khoan hồng. Người ta toàn là trí thức cả, đừng thấy người ta không phản ứng lại tưởng người ta sợ. Chẳng qua người ta không muốn húc nhau với đàn bò thôi.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 14.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.