jeudi 30 juillet 2026

Đặng Sơn Duân - Khi con người thành nô lệ của thuật toán


Anh em lưu ý là có một thành phần a dua khá nguy hiểm là mấy mẹ bán kem trộn hay hàng Trung Quốc đểu. Thể loại này thường rất hung hãn và khát máu chạy theo đám đông.

Đặc điểm nhận diện mấy mẻ A Tỷ này là thường duyên chia sẻ những câu đạo lý vớ vẩn, hoặc những câu ngôn tình ói mửa cóp nhặt đâu đó. Nhưng khi bị phonefarm dẫn dắt thì toàn lộ ra thân phận đệ tử chân truyền của Diệt Tuyệt sư thái.

Thành phần số hai là ca sĩ diễn viên tích xanh, viết sai chính tả nhưng hay lập ngôn thể hiện lập trường. Đám này chủ yếu sợ bể nồi cơm, chứ quan tâm gì về chính trị đâu.

Hỏi ai là tổng bí thư, chủ tịch nước có khi còn không biết; nhưng khóc lóc thảm thiết như cha chết, đổi avatar đen đồ, kêu gào trừng trị khi người khác lỡ đăng ảnh đi du lịch trùng thời điểm chú tôi mất cách đây không lâu. Vậy chớ hỏi chú tôi là ai giờ có nhớ tên đâu!

Điều đáng lo ngại của phone farm là nó đánh vào tâm lý sợ bị cô lập của đám đông. Khi mà ai cũng sợ bị dán nhãn, ai cũng bị kích thích lao theo tỏ ra mình chuẩn mực và đạo đức bằng cách nhảy vào chửi hùa.

Thao túng tâm lý kiểu này độc hại ở chỗ nó biến những người bình thường thành nô lệ của thuật toán. Khi đã vỡ trận thì sẵn sàng quỳ lạy trước nỗi sợ hãi, chỉ để vừa lòng một lũ bot thậm chí còn không phải là con người.

Như trường hợp chị nhà văn viết tâm tư quay xe đẫm lệ, thay vì chê bai hãy thì hãy bao dung. Chị cũng chỉ là một nạn nhân thôi! Liệu ai trong chúng ta dám vỗ ngực mình đủ sức vượt qua mọi sự ngột ngạt và khủng bố tinh thần, để không bao giờ khuất phục trước sức ép tàn nhẫn của đám đông?

ĐẶNG SƠN DUÂN 26.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.