samedi 18 juillet 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 18.07.2026

 

Tin sáng

1. "Xe bồn lao vào nhà dân ở Đồng Nai, một phụ nữ không qua khỏi"- Đừng nói ở trong nhà là yên ổn ạ. Cũng đừng nói bám mặt đường là khôn? Đường ĐT 752C (đoạn thuộc xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai), 1 người chết Nữ, 36 tuổi) 1 bị thương ạ.

2. "Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng bị ngập lụt, chia cắt" là lệnh của bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN. Ngoài ra các đơn vị quân đội trên địa bàn và lực lượng chuyên môn cũng sẵn sàng.

Hiện nay nhiều chiến sĩ quân đội đã đang giúp bà con, như thế này: "200 cán bộ, chiến sĩ Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra".

Liên quan: "Mưa lũ ở Mường Than khiến 6 người nghi mất tích, 1 người chết, 2 người bị thương, nhiều tuyến giao thông tê liệt".

Và đây: "Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, hàng trăm xã nguy cơ sạt lở đất, lũ quét".

3. "Bao giờ hết chó thả rông?"- Hì, bao giờ nói đi đôi với làm, chỉ thị, quyết định ban ra kèm mục: Người thực hiện và thời gian thực hiện, cả hình thức kỷ luật nếu không thực hiện nữa? Hỏi khó thế?

4. "Mâu thuẫn hàng xóm, nửa đêm lẻn vào nhà tẩm xăng đốt ô tô"- Ngu rồi con ơi? Giờ vừa đi tù, vừa đền cái ô tô. Lại nhớ vụ nhà báo HTN ở BMT cũng bị đốt xe hồi nào hihi.

5. Công an tiếp tục phá các vụ án cá độ bóng đá nhiều trăm tỉ. Kinh thật, dân ta rất nhiều tiền và rất muốn càng có nhiều tiền từ... bóng đá, hihi. Mới nhất là công an Hà Tĩnh phá vụ án cá độ hơn 200 tỉ.

Trong khi đó, đang cãi nhau về tính chất của cuộc tranh 3-4 Anh Pháp. Nhà cháu sẽ... xem lại trận này chứ không trực tiếp. Tất nhiên là vẫn hay. Thì bò nhai lại rơm nó cũng phải thấy ngon mới nhai chứ, phỏng ạ?

6. "Quốc lộ 51 dày đặc 'bẫy' sau nhiều tháng sửa chữa"- Chuyện thường ngày trên... đường. Và khi sửa xong thì dày đặc... biển báo. Con đường ngang qua nhà cháu ở Pleiku (Đường Lê Lợi) hạn chế tốc độ 30km/h. Xe nhà cháu có Vietmaps, nên chạy đúng tốc độ, toàn bị xe khác bóp còi... chửi, chắc bảo nhà cháu bị điên huhu.

7. "Từ mảnh giấy tìm được khi lấy ADN liệt sĩ ở Tây Ninh, hy vọng tìm thấy gia đình liệt sĩ ở Bắc Ninh"- Sau khi có thông tin về mảnh giấy ghi tên liệt sĩ tại Tây Ninh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về việc có liệt sĩ trùng khớp. Là liệt sĩ Trần Đức Vượng, sinh năm 1954, thuộc danh sách các liệt sĩ xã Tân Lập tại bảng tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lục Ngạn (Bắc Ninh) trùng lặp với thông tin trên. Chúc mừng gia đình liệt sĩ ạ.

Tin tối

1. "Thủ tướng: 'Khen Chính phủ thì để dịp khác, hội nghị để nêu các khó khăn và giải pháp':"- Cực hay hihi. Sẽ chấm dứt kiểu phát biểu tràng giang đại hải rồi kèm chữ tuy nhiên nhẹ hều sau cùng, hoặc "về cơ bản nhất trí, tuy thế", he he.

"Tinh thần là những khó khăn phản ánh đúng thực tế phải được xử lý triệt để, giải quyết đến cùng", Thủ tướng nhấn mạnh trong cuộc ông chủ trị Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề 'Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng'.

2. "Từ 1-8, không được mang laptop, đồng hồ thông minh vào phiên tòa nếu không được cho phép"- Thấy nước ngoài báo chí phải dùng đồ họa để minh họa cho các bài báo tường thuật phiên tòa thì phải?

"Cấm livestream phiên tòa, phiên họp", hihi thấy cái nhà cô giáo gì ở Hưng Yên cùng bà mẹ cứ lăm lăm đt phát trực tiếp phiên tòa, bị ngăn cản thì la làng. Mà tới đâu, làm gì, gặp ai cũng thế...

3. "Thu mua mủ cao su bán, doanh thu 200 tỉ nhưng trốn thuế và... bị bắt"- Thôi thì... bèn. Nhưng trốn thuế để bị tó thì cũng tham, phỏng ạ?

Liên quan: "Truy tố 3 người thuê ô tô mang đi cầm cố chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng"- Bố của liều, nhà cháu thặc?

Liên quan nữa: "Chuyển công an 348 hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nghi trốn thuế".

4. "Người phụ nữ 65 tuổi lần đầu được cấp giấy khai sinh"- Huhu lạ quá ạ. "Từ kiến nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân, 1 người phụ nữ 65 tuổi cùng 2 trẻ nhỏ đã được cấp giấy khai sinh"...

5. "Danh tính tài xế ô tô 7 chỗ không nhường đường cho xe cứu thương suốt 5 km"- Hồi hộp đọc, và mút đến dòng cuối cùng thì biết tên ông ấy là... "Theo kết quả xác minh, người điều khiển ô tô biển kiểm soát 23A-093.xx là ông N.T.D. (56 tuổi, trú xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang)". Danh tính chi lạ?

6. "Nhà giáo nghỉ hưu có thể tiếp tục ký hợp đồng toàn thời gian với cơ sở giáo dục"- các nhà giáo lão thành lại có việc để làm sau hưu rồi.

VĂN CÔNG HÙNG 18.07.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.