lundi 20 juillet 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 19.07.2026

 

1. Tất nhiên sôi nổi nhất, quái lạ nhất, không tưởng nhất, điên rồ nhất..., nhiều thứ nhất, vẫn là cuộc so giày "tranh" hạng 3 giữa Anh và Pháp. Và Mbappé là cái tên tưng bừng nhất quả đất hôm nay.

Trận chung kết cũng hết sức thú vị, có người gọi là "Sự sắp đặt của số phận"- khi Messi, người 19 năm trước tắm cho bé Yamal chưa đầy tuổi sẽ gặp nhau trong trận này, và hai người đều kiệt xuất như nhau dù cách nhau... 20 tuổi.

Có thể coi đây là cuộc đối đầu lịch sử để bàn giao thế hệ cũng rất lịch sử. Cuộc kinh doanh này hứa hẹn mang về hơn 11,2 triệu USD cho FIFA nếu toàn bộ sản phẩm được tiêu thụ.

Liên quan: "FIFA bóc sân cỏ chung kết World Cup, đóng hộp, bán hàng lưu niệm"- Kinh doanh kiểu... FIFA. Ai bẩu các bố ấy chỉ biết... tổ chức đá bóng.

2. Tin xúc động nhất hôm qua là chính quyền công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên dù họ chưa từng là vợ chồng. Bà Lệ được hưởng chế độ vợ liệt sĩ từ tháng 7 năm nay. Có thể việc được hưởng chế độ của bà không dài, nhưng so với rất nhiều gia đình đang chật vật đi tìm người thân thì đây là một kết cục rất đẹp và nhân văn. Và là việc chưa có tiền lệ.

Hiện cũng đang có nhiều tin mừng từ các cuộc đi tìm liệt sĩ trên cả nước.

2. Và tin buồn: "3 người chết trong trang trại nuôi heo ở Thanh Hóa" (báo Tuổi Trẻ) - Thông tin ban đầu là bị điện giật. Nhưng Vietnamnet đưa tin tới 5 người tử vong: "5 người tử vong trong vụ tai nạn tại trang trại lợn ở Thanh Hóa".

3. "TPHCM: Kết luận ban đầu vụ bé trai bị cô giáo mầm non phạt nằm trước toilet" - Báo Thanh Niên. "Đoàn kiểm tra liên ngành và Công an phường Tam Bình đã vào cuộc xác minh khẩn cấp. Kết quả sơ bộ cho thấy cơ sở hoạt động đúng phép, tinh thần và sức khỏe bé K. ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu bạo hành.

Làm việc với chính quyền, chị N.H.P.L cho biết chỉ muốn góp ý nên đã tự nguyện gỡ bỏ các video trên trang cá nhân. Hiện địa phương đang tiếp tục điều tra để có kết luận cuối cùng, đồng thời rà soát toàn bộ các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn"- Hì, cũng rất bèn. Áp lực lớn nhất của các giáo viên, nhất là lớp nhở là... phụ huynh và các cuộc livestream hoặc "lên" mạng xã hội.

4. "Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ đòi nợ xã 10 năm chưa xong"- Ở Glai ạ. Là vụ việc Công ty Thuận Nghĩa Gia Lai (trụ sở xã Chư Sê, Gia Lai), là đơn vị trúng thầu nhiều hợp đồng xây dựng, sửa chữa đường bộ tại khu vực huyện Chư Sê (cũ) giai đoạn 2016. Những con đường doanh nghiệp xây dựng đã đưa vào khai thác phục vụ việc đi lại của người dân cả chục năm qua, nhưng tới nay chính quyền vẫn còn nợ hơn 2 tỉ đồng. Giờ nhập tách tùm lum, cán bộ hồi hổi nghỉ hoặc làm việc khác hết rồi, ôi đòi nợ? Mà 10 năm, 2 tỉ hồi ấy giờ là bao nhiêu?

Cũng Gia Lai: "Vụ tố cảnh sát giao thông truy đuổi, đánh người vi phạm ở Gia Lai: Triệu tập 2 cán bộ sau video mới" (báo Tuổi Trẻ), huhu ngoài camera chạy bằng cơm thì bây giờ, như đã nói, nhà dân cũng rất nhiều camera... Báo Tuổi Trẻ có cái tít phụ rất... tài: "Công an xã báo cáo không có truy đuổi, video 'nói' có".

Liên quan Gia Lai nữa: "Thanh tra chỉ rõ hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Gia Lai đang bỏ trống, không sử dụng". Trong đó: 1.030 cơ sở bỏ trống, không sử dụng; 1 cơ sở sử dụng không đúng mục đích; 14 cơ sở bỏ trống, không sử dụng, có dấu hiệu bị lấn chiếm, tồn tại công trình của người dân trên đất; 7 cơ sở vướng mắc về pháp lý; 3 cơ sở bỏ trống giao sai địa bàn (Dân Việt).

5. "Chữ ký trên di chúc của Đức Tiến 'khác chữ ký mẫu'"- Khổ thân ạ, chết cũng chả yên vì tài sản?

VĂN CÔNG HÙNG 19.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.