Câu hỏi trước giờ bóng lăn là Gà trống gáy to hay Bò tót húc mạnh? Ai đi đến trùm cuối?
Đêm nay, World Cup 2026 sẽ chứng kiến cuộc đại chiến giữa hai “linh vật quốc gia” nổi tiếng bậc nhất châu Âu, đó là Gà trống Gaulois của nước Pháp và Bò tót của Tây Ban Nha. Với phần đông người Việt chỉ nhớ hai ông này là thực dân cướp bóc.
Một bên là chú gà nổi tiếng… gáy rất đúng giờ mà không cần tới đồng hồ Thụy Sĩ. Mỗi lần vô địch là cất tiếng gáy vang cả châu Âu, khiến hàng xóm mất ngủ vài tuần. Fan đổ ra đường đập phá, bất kể thắng hay thua.
Gà trống thì gáy, gà mái thì cục tác, một con đẻ cả làng thì nhau cục ta cục tác, ý nói tớ vừa đẻ đấy, cứ loạn lên việc tranh công…đẻ.
Bên kia là bò tót, chẳng cần gáy, chỉ cần cúi đầu lấy đà là đủ khiến đối thủ phải tính đường né trước. Bò húc khỏe nhưng không có định hướng nên hay húc lung tung, đôi lúc húc luôn cả chủ chăm nuôi.
Pháp bước vào bán kết với dàn cầu thủ đắt giá như một cửa hàng hàng hiệu Paris trên đại lộ Élysée. Mỗi pha chạm bóng đều toát lên vẻ sang trọng đậm chất quý tộc Pháp. Có điều, đôi lúc sang quá nên khán giả cũng không biết là đang xem bóng đá hay trình diễn thời trang.
Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý chuyền bóng dù lũ bò thì không hề biết. Họ có thể chuyền từ phút 1 đến phút 90 mà quả bóng vẫn nhớ tên từng… ngọn cỏ trên sân để cho bò gặm. Nhiều cổ động viên đùa rằng nếu tính điểm theo số đường chuyền thì Tây Ban Nha đã vô địch từ vòng bảng.
Đây cũng là cuộc chiến của hai phong cách. Gà trống thích vươn cổ gáy thật to sau mỗi bàn thắng. Bò tót thì chẳng nói nhiều, chỉ âm thầm lao tới. Nhưng ai cũng biết, khi bò đã nổi hứng thì hàng rào nào cũng phải run. Bò bị dẫn bàn trước thường nổi điên sẽ lội ngược dòng, y chang kiểu bị đâm kiếm sẽ lao vào cuộc chiến một mất một còn với đấu sĩ.
Khán giả trung lập chỉ mong một điều rất giản dị, xin đừng đá 120 phút rồi lại đưa nhau lên chấm luân lưu. Trái tim người xem World Cup cũng có giới hạn chịu đựng nhất là bọn già U70-U80 như lão.
Dự báo đêm nay, sân vận động sẽ đầy tiếng gáy, tiếng ò ò, tiếng hò reo và cả tiếng thở dài của những ai lỡ… đặt niềm tin sai chỗ vào phao câu hay ngầu pín.
Cuối cùng, chỉ có một sự thật, hoặc Gà trống sẽ gáy vang trời sau tiếng còi mãn cuộc, hoặc Bò tót sẽ húc thẳng vào trận chung kết.
Nhưng ai thắng thua thì cũng vào nồi, người xem sẽ được thưởng thức thịt bò, thịt gà, nhắm với vang Pháp hay Tây Ban Nha đều ổn.
Xin quý khách thắt dây an toàn. Đêm nay, sới gà và đấu trường bò tót sẽ quyết định ai mới là ông vua của bán kết World Cup 2026.
PS. Trâu bò là động vật mù màu đỏ–lục (dichromatic vision). Chúng phân biệt màu sắc kém hơn người và không nhìn thấy màu đỏ nổi bật như chúng ta.
Trong các trận đấu bò tót (corrida) ở Tây Ban Nha, tấm vải đỏ (muleta) không phải để chọc tức con bò. Người ta dùng tấm vải đỏ để tạo hiệu ứng thị giác đẹp và kịch tính hơn đối với khán giả, và cũng để che bớt máu me khi bò bị đâm.
Điều khiến con bò lao tới là chuyển động của tấm vải và sự khiêu khích của đấu sĩ, chứ không phải màu sắc. Nếu thay tấm vải đỏ bằng màu trắng, xanh hay vàng và vẫn vung qua lại, con bò vẫn sẽ lao vào tương tự. Như vậy bò không ghét mầu đỏ mà chỉ ghét những gì rung rinh, chuyển động vì chúng muốn ổn định để…gặm cỏ
HIỆU MINH 14.07.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.