mardi 28 juillet 2026

Dương Quốc Chính – Ma cách mạng và ma ngụy

 

Đang chiến dịch 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ nên báo chí cũng truyền thông mạnh, khơi lại sự mất mát, hy sinh, tất nhiên kèm theo là kể lại công lao trong quá khứ.

Mình xem cái bài báo viết về bà Lệ, mới được phong vợ liệt sĩ (ông Quên). Bà có khuôn mặt rất kỳ lạ, luôn luôn vô cảm, đờ đẫn. Bà Lệ chung tình với ông Quên 60 năm nay, người thân ai cũng biết. Ông Quên được phong liệt sĩ từ năm 77, nhưng bà không được công nhận vợ liệt sĩ, vì chưa có hôn thú. Mình cho là công chức họ làm đúng quy định.

Vừa rồi, có lẽ do để làm truyền thông, nên bà được công nhận là vợ liệt sĩ (?). Là do ông Quên tự nhiên trở nên nổi tiếng, do đào thấy cái ví có tên ông. Còn việc bà thủ tiết với ông và ông là liệt sĩ, thì nó vẫn vậy từ mấy chục năm nay, đâu có gì thay đổi đâu mà bây giờ lại được công nhận vợ liệt sĩ? Chẳng qua là trước thì chả ai quan tâm, giờ thì cả nước biết.

Hơn nữa, người ta chỉ công nhận bà là vợ liệt sĩ kể từ 01/08, để bắt đầu lĩnh trợ cấp. Trong khi lẽ ra phải được truy lĩnh mấy chục năm (nhiều tiền phết). Có phải bây giờ mới phát hiện ra bà là vợ liệt sĩ đâu?

Trường hợp như bà trên khắp cả nước chắc không ít. Có thể tới hàng ngàn (vì liệt sĩ hy sinh ở độ tuổi 18-25 chiếm đa số, lại rất nhiều), nhưng họ âm thầm, cũng như bà đã từng âm thầm mấy chục năm. Vậy có công bằng cho những người phụ nữ đó không? 

 

Trong những ngày qua, mình cho là những bà mẹ Việt Nam anh hùng mà có con chết trận ở cả hai phía là đau buồn nhất. Bàn thờ thì có đủ các bên, mà một bên được cả nước khóc thương, bên kia thì không bị chửi còn là may. Nếu mà kể ra thì bị húc chắc luôn.

Chỉ có tình thương của người mẹ dành cho con mình, dù theo bên nào, là công bằng nhất.

 

Ảnh đính kèm là hiện vật hài cốt người lính phía bên kia trong ngôi mộ bất đắc dĩ là chiếc xe tăng mới được khai quật ở bãi biển Quy Nhơn. Tìm thấy cả "dây chuyền inox" chính là thẻ bài có ghi số quân, tên của quân nhân. Nhưng không thấy đăng báo để thân nhân họ đến nhận cốt như một nghĩa cử nhân đạo, dù là tình cờ phát hiện hài cốt.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 28.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.