Hồi xưa lính Việt Nam Cộng Hòa đào hố chôn và đặt biển to tướng để đánh dấu, cũng có trách nhiệm phết. Có điều là nội dung có từ nhạy cảm là "lầm đường" nên các báo phải xóa đi. Cũng hơi buồn cười, vì ai chả biết là "địch" viết thế thôi, còn ta luôn chính nghĩa mà.
Nội dung biển cũng khá nhân văn và nhã nhặn:
"Nơi đây an nghỉ những chiến sĩ lầm đường đêm mồng 1 tết Mậu Thân.
Linh thiêng xin các bạn hãy giúp cho xứ Việt Nam thân yêu của chúng ta thái bình."
Dòng chữ bị mờ hình như là: (Liên) đoàn kiến tạo (mấy chữ cuối không luận được).
Đây là lính công binh Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ là những người đào hố chôn tập thể để chôn cất quân Việt Cộng bị chết sau đợt tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhứt.
Hai tấm biển này có thể là sau 75 chính quyền mới phá bỏ (vì dòng chữ nhạy cảm), nên giờ lại mất công đi tìm vết để khai quật. Khả năng là chính bên quản lý sân bay phá bỏ để xây dựng, mở rộng đường băng và các hạng mục liên quan.
Khả năng lớn là Liên đoàn công binh kiến tạo Việt Nam Cộng Hòa đã chôn, nên chuẩn nhất là tìm được ai đã tham gia để xin thông tin khai quật. Nhưng khả năng lớn là đa số họ cũng đã chết vì gần 60 năm rồi. Ai đó còn sống cũng phải ngoài 80 tuổi và không dễ để họ tình nguyện lộ diện.
Anh em bên chuồng cũng nên kiềm chế húc, vì còn đang tìm người bên Việt Nam Cộng Hòa hỗ trợ đó.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 07.07.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.