jeudi 2 juillet 2026

Nguyễn Văn Tuấn – Hùng Cao rất rõ ràng về Biển Đông

 

Xem phần trả lời phỏng vấn trên Fox News [1] đã thấy được bản lãnh của Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao (hình). Nhưng đến khi nghe anh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt, người ta lại thấy một Hùng Cao gần gũi và chân thật hơn.

Đằng sau chức vụ và ngôn ngữ [không mấy] ngoại giao [2] là một người hiểu khá rõ Việt Nam đang đứng ở đâu trong bàn cờ quyền lực tại Biển Đông.

Giọng tiếng Việt của anh ấy có thể còn lơ lớ, nhưng thông điệp thì không hề lơ mơ. Anh nói thẳng rằng Mỹ cần 350 tàu chiến để đối trọng với sự quấy rối ngày càng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỗi tàu có thể mang 96 hỏa tiễn.

Khi được hỏi Trung Quốc có vui trước sự hiện diện của anh tại Việt Nam hay không, Hùng Cao trả lời gọn một chữ : “Không.”

 

Việc Hùng Cao nhắc đến cảng Cam Ranh cũng không phải là chi tiết tình cờ.

Tại sao anh ấy cho đứa con trai về Việt Nam ? Tại vì anh ấy muốn nhìn về "trước mặt" thay vì quay lại "sau lưng", có lẽ ý nói là hãy hướng tới tương lai chứ không nhìn về quá khứ.

Còn Việt Nam thì sao ? Hùng Cao nói hai bên (ý nói Mỹ và Việt Nam) cần nhau trong thương mại. Nhưng đằng sau chữ “thương mại” ấy là cả một thực tế lớn hơn : Mỹ cần Việt Nam trong chiến lược, và Việt Nam cần Mỹ để mở rộng không gian chiến lược của mình.

Việt Nam không nhất thiết phải chọn phe, nhưng Việt Nam buộc phải biết chọn thế.

Trong tình trạng Trung Quốc càng lấn tới, những tiếng nói của Mỹ (qua Hùng Cao) rõ ràng hơn thời Obama và Biden nhiều. Ít ra là anh ấy gọi đúng tên vấn đề và có hành động cụ thể.

[1] Hùng Cao trên Fox News : "US can be a friend — or your ‘WORST ENEMY : Acting Navy secretary"

[2] Anh ấy dùng câu "đánh tụi Tàu"

NGUYỄN VĂN TUẤN 01.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.