Hôm nay những tờ báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, Người Lao Động, Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh sẽ ra số báo cuối cùng và từ ngày mai (01.07) bạn đọc sẽ không còn được nhìn và đọc những tờ báo giấy quen thuộc, cũng như giao diện điện tử nữa.
Cùng ra đi với 3 tờ báo là 5 tờ tạp chí gồm : Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học Phổ thông. Riêng tờ Tuổi Trẻ (không còn báo in từ 01.07) và Sài Gòn Giải Phóng sẽ sáp nhập vào Đài Phát Thanh và Truyền hình TPHCM.
Việc 8 cơ quan báo chí của TP Hồ Chí Minh khép lại, kéo theo hàng trăm cán bộ phóng viên bị mất việc, có gia đình cả vợ chồng đều làm chung một tờ báo. Nhưng khi được hỏi đều trả lời « phải chấp nhận thôi vì cơ chế mà ».
Từ những năm 2003-2004 tôi đã biết tờ Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, tôi viết nhiều loạt bài gửi cộng tác được báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương. Sau đó tôi về làm phóng viên của nhiều tờ báo, đến năm 2018 được mời, tôi quay lại tờ Pháp Luật TP Hồ Chí Minh.
Công bằng mà nói thì những năm gần đây Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh có những tuyến bài điều tra mang dấu ấn. Vì các lãnh đạo từ cấp ban ở đây cũng đều tự hiểu, chỉ đưa tin tức bình thường thì khó có thể bắt nhịp với công nghệ 4.0. Bởi chỉ một tờ báo đưa tin thời sự, thì sau 5 phút hàng trăm tờ khác đều có, và bạn đọc cũng bị dị ứng khi mở điện thoại ra là “hàng trăm tờ báo vẫn chỉ đưa « cái tin ấy ».
Tôi đã nhiều phải « bênh báo » vì bạn đọc thắc mắc « báo chí hết tin để đưa à, mà chỉ đưa mỗi cái tin ấy ? ». Chức năng báo chí là đưa tin tức thời sự, nếu không đưa tin tức thời sự thì gọi là báo chí làm gì.
Khép lại rồi nhưng vẫn là tiếc nuối của mỗi đồng nghiệp, chúc các đồng nghiệp sau ngày 01.07 vẫn chân cứng đá mềm.
HOÀI NAM 30.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.