jeudi 2 juillet 2026

Hà Phan – Né cho lành !

 

Hôm nay nước mình có nhiều sự kiện lớn như TPHCM kỷ niệm 50 năm mang tên Bác. Bà con giáo dân đang hướng về Tắc Sậy đón chờ Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp!

Truyền thông và tin tức bên lề nhiều nhưng chính thống thì cũng như rất nhiều người khác, tôi không dám đụng vào để bàn luận trên đây.

Mấy hôm rày, bộ đội và công an Việt Nam tham gia cứu hộ cứu nạn động đất bên Venezuela chắc cũng làm được nhiều điều hay. Tuy nhiên thuật lại theo báo chí thì cứ ngại rước vạ vào thân. Còn muốn xin phép các báo thì xin ở đâu? Như thế nào? Ai cho mới được phép?...

Tôi đang tự hỏi mai đây các anh làm được nhiều việc ý nghĩa, gương người tốt việc tốt truyền cảm hứng hay các chính sách, hoạt động dân muốn biết, cần lan rộng chẳng lẽ cứ phải vào link báo mà đọc? Hay dở gì cũng khó được bàn luận, viết theo ý mình dù đúng luật trên Facebook?

Những chuyện như vậy chia sẻ rộng rãi, viết lại theo cách của mình thường được rất nhiều quan tâm, tìm đọc. Nhưng với quy định mới chưa biết thế nào sẽ " có thể phạt" nên thôi né cho lành! Tôi đã đọc thông tin nhiều báo viết, không ít luật sư giải thích và cả quan chức đăng đàn trấn an. Nhưng quả thật vẫn khó có thể chắc rằng chia sẻ ra sao sẽ không mất tiền oan?

Nói không quá chứ chỉ cần vài tài khoản mạng xã hội  có uy tín đăng những tin như vậy chỉ có lợi cho xã hội, góp thêm những cái nhìn thiện cảm cho dân mình. Vậy mà giờ đây "có thể bị phạt" chặn đứng tất cả! Liệu đó có phải là cách làm khôn ngoan và nhìn xa trông rộng?

Tôn trọng bản quyền là điều cần thiết trong bất kỳ quốc gia nào. Các báo, kênh truyền thông làm ra tin tức phải được hưởng lợi tối đa cho phép. Không ai được lợi dụng công sức người khác kiếm tiền cho riêng mình.

Tôi hoàn toàn ủng hộ những điều đó nhưng thông tin có lợi cho đất nước, tốt đẹp cho xã hội và chẳng vụ lợi thì ngăn cản chia sẻ chẳng khác nào ta tự bó tay mình! Sau này ra sao chưa ai chắc nhưng giờ báo chí đã khó khăn còn mất thêm bạn đọc, những tin tức tốt lành khó lan truyền hơn xưa và tôi cho rằng điều đó lợi bất cập hại!

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà... à thôi

HÀ PHAN 02.07.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.