Tin sáng
1. "Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ"- Vầng, nó phí, phỏng ạ? Rất là bèn ạ.
“Tại Cuba, những người giữ các vị trí lãnh đạo không phải do Chính phủ Mỹ bầu ra và cũng không có sự ủy quyền từ Chính phủ Mỹ. Chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và tự do. Chúng tôi có quyền tự quyết, độc lập, và không chịu sự chi phối từ các tính toán của Mỹ”, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel trả lời phỏng vấn Đài NBC.
2. "Công an Cần Thơ cảnh báo việc phát tán tin chưa được kiểm chứng"- Cái tin nhà cháu đã điểm hôm qua về một anh đi... tè, bị bốn ông đang nhậu oánh, oánh luôn mẹ và vợ anh này, hôm nay được chế thành “Cán bộ công an Trại giam 30/4 (Sóc Trăng) đánh người gây thương tích nghiêm trọng”:
"Mẹ tôi đang tưới cây thì bị 4 người đàn ông nhậu ở bờ kè, cặp nhà 08 - Võ Đình Sâm, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ kiếm chuyện và chạy qua nhà tôi đánh mẹ tôi. Có 1 cán bộ công an tham gia đánh mẹ tôi, là công an trại giam kênh 30/4 của Sóc Trăng (cũ) đánh mẹ tôi bị u não, dập não và chấn thương nặng…". Chuẩn bị 7,5 triệu, và có thể bị nặng hơn nữa...
3. "Triệt phá tổ chức Fulro núp bóng 'Tin lành Đêga' lôi kéo hơn 200 người tham gia"- Khổ thân, làm gì được đâu. Thông tin chả có, thế là bị lôi vào, cứ tưởng không ai biết hihi.
Bên Facebook anh Quốc Phong vừa nhắc anh Lạng thời chủ tịch tỉnh Đăk Lăk xử lý 2 vụ bạo loạn, nhà cháu góp vào cái ảnh hồi ấy, dù báo chí bị cấm đưa tin, cấm xuống làng, nhưng bọn nhà cháu... vẫn xuống, làng nóng nhất, bà con mang rượu mời uống. Trưa ra huyện ăn cơm gặp ông phó ban tuyên giáo ổng về báo cáo, nhà cháu bị... phê bình. Nhưng cái bác trưởng ban phê bình nhà cháu ấy, bẩu phê bình là theo quy định chứ tôi ủng hộ các ông, chứ phương tây đưa tin ầm ầm mà mình im lặng là... thua. Sau đấy, báo chí mới được thông tin hihi.
4. 'Không phải đưa ngược cán bộ làm việc ở bắc Quảng Trị vào lại nam Quảng Trị', mà là gom số đang ở nam Quảng Trị, tức Quảng Trị cũ vào mấy trụ sở. Cụ thế: Tỉnh đề xuất "bố trí 230 cán bộ tỉnh làm việc tại các trụ sở phía nam Quảng Trị" thực chất là gom số cán bộ đang làm việc ở các trụ sở rải rác này về làm việc tại những trụ sở lớn (trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị cũ, trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị cũ…) để vừa tăng hiệu quả công việc vừa tránh lãng phí điện, nước, bảo vệ…
Sáng vừa ngồi cà phê với mấy ông quê Đồng Hới, Quảng...Trị, nhưng các bố ấy gân cổ cãi, không Quảng Bình chứ, he he.
5. "Hà Nội: Sau xô xát, nữ tài xế GrabBike bị đánh nhập viện ở Cầu Giấy"- Đánh được phụ nữ, mà lại là phụ nữ chạy Grab thì thàng điền ông ấy xứng đáng bị trùm váy lên đầu 3 năm liên tục. Hẳn một cặp vợ chồng đánh nữ Grab này. Công an đã có mặt, khống chế và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Cải chính một chút, vừa thấy ảnh người phụ nữ ngồi sau song sắt, và trong clip thì người này dùng mũ bảo hiểm quại chị Grab chảy máu), anh chồng không thấy đánh, nhưng giờ được... thăm nuôi).
6. "Hiện tượng ca sĩ Việt bị chê hát dở hơn AI"- Nhà cháu cũng hát dở, tất nhiên dở hơn AI rất nhiều, chả bị báo nào bêu he he.
"Chuyện điên rồ xảy ra là nhiều ca sĩ nổi tiếng cover nhạc AI nhưng bị chê hát thua giọng hát là sản phẩm của "máy móc"". Nói chứ nghe AI hát bài "Say một đời vì em" cũng hay phết hihi.
7. Qua nay thấy dân mạng tranh cãi bộ suit thủ tướng mặc hôm nhậm chức. Người bảo cẩu thả vì thấy có nếp nhăn, cứng, người bảo các con ngu lắm, đấy mới đồ xịn, may tay đấy, đồ độc đấy, không phải hàng may đại trà đâu vân vân...
Nhớ, có lần nhà cháu cũng hỏi, xưa mặc áo Việt Tiến chằng hạn, ủi liệt tay vẫn nhăn. Nhưng con nó mua cho mấy cái áo hàng hiệu, không phải ủi, hoặc ủi sơ, và nhăn mới là sành điệu hihi. Mặc mà cứ thoải mái là được. Xưa nhà cháu mặc đồ cũng rất chỉn chu, giờ thì toàn jean với thun. Mà jean, giờ còn loại jean đời mới, vải mỏng, túi rộng không như jean zin, không có chỗ đút điện thoại...Đồ hộp chỉn chu đây ạ. Ảnh này là cái lần xuống làng chui hồi "bạo loạn" rồi về bị phê bình đấy ạ. Đang đi làm, đi chui nên mặc cũng rất công chức. Hồi hổi, tóc còn xanh mướt hihi.
Tin tối
1. "Đại biểu Quốc hội băn khoăn chuyện hiệu trưởng bị kết án chuyện dạy thêm"- Chị Phạm Khánh Phong Lan ạ. Theo chị thì: Ở đây, Nhà nước đứng ra đại diện cho phụ huynh học sinh. Nhu cầu học thêm là chính đáng và giá cả là thỏa thuận giữa hai bên. Song lúc đó UBND thành phố Hà Nội có quy định giá trần. Và khi thu vượt quá giá trần, tòa kết luận gây thiệt hại cho học sinh. Và chị thốt lên: "Rất đau đớn".
Cám ơn chị Lan, chị là người rất có tâm và trách nhiệm ạ. Chị cho rằng: chúng ta phải xây dựng hệ thống pháp luật làm sao để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như vừa rồi.
2. "Vụ 42 cây mai vàng ở Côn Đảo: Phải chứng minh lâm sản, mới xử phạt được"- Hầu như báo nào cũng đăng vụ này. Theo nhà cháu vụ này các báo đều thông tin với nghiệp vụ rất cao (như... nhà cháu điểm tin hihi). Ban đầu là đưa tin, đợi bà con sửng sốt xong thì... phân tích, mời chuyên gia vào cuộc, hihi. Ý kiến chuyên gia đây: Theo các chuyên gia pháp lý, nếu kiểm lâm không chứng minh được cây mai vàng ở Côn Đảo là lâm sản thì đó là tài sản hợp pháp của người dân, không thể xử phạt 3 triệu đồng và tịch thu.
Đây nữa: "Chủ nhân 42 cây mai vàng ở Côn Đảo lần đầu lên tiếng về quyết định tịch thu cây"- Theo đó, ông Đ.V.T. (38 tuổi, trú khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo) cho biết đang thực hiện thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo (Hạt Kiểm lâm). Dễ ăn của ông à, he he. Theo ông T., toàn bộ 42 cây mai vàng đều do ông sở hữu, được đưa từ đất liền ra Côn Đảo để trồng và chăm sóc trong thời gian dài, nhiều người dân địa phương đều biết rõ. Các cây có kích thước khá lớn với phần hoành khoảng 40-50 cm.
“Đó là những đứa con tinh thần của tôi, được đưa từ đất liền ra đảo chăm sóc qua nhiều đợt vận chuyển. Công việc của tôi đặc thù nên người ở đâu là mai ở đó”, ông T. nói.
Nói dại, lỡ anh này thắng kiện mà có vài cây chết thì... nguy nhờ? Sáng mới nhắc vợ, mấy chậu hoa trong sân mà chiều nào đi bộ về nhà cháu cũng tưới có hóa đơn chứng từ gì không, mang ép plastic phòng có khi cần.
3. "Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng 'nóng' bằng mọi giá"- Nhà cháu nhiều lần viết nhắc tới việc này ạ. Phát triển nóng khiến văn hóa cũng... nóng theo, rồi nó cứ rối tung hết lên, văn hóa thành... mì ăn liền, cứ phải đè văn hóa ra kiếm tiền bằng mọi giá để... tăng trưởng.
Liên quan: "Thủ tướng: Hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới".
Liên quan rất: "Nghệ An tính xây trung tâm hành chính tỉnh hơn 5.600 tỉ đồng".
4. "Bắt nhóm xăm trổ mặc đồng phục, dùng xe ô tô dàn trận đòi nợ thuê"- Rất chính quy phỏng ạ?
Nó đây ạ: "Bắt đôi vợ chồng cầm đầu công ty mua bán nợ, ‘khủng bố’ đòi nợ thuê 70 tỉ đồng". Chồng sinh 72 vợ sinh 76, tài không đợi tuổi.
Liên quan: "Đại biểu lo giới trẻ lệch chuẩn vì 'phim cung đấu, mô típ tổng tài'".
5. "Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Có nơi để xã hội băn khoăn vì điểm thi Văn 9-10 rất nhiều". Băn khoăn nhất là cái đứa nhiều năm phổ thông là học sinh giỏi văn (vẫn còn cô giáo dạy văn chứng giám), giờ là nhà thơ nhà báo, được trích dẫn vào đề thi, viết rất ít... sai chính tả... nhưng đã 2 lần thi vào đại học đều... 1 điểm văn he he.
6. "Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ yêu cầu bồi thường chiến sự"- Vầng, bèn ạ. Ngay và luôn đi ạ.
7. "Huế vào danh sách điểm ngắm chim đẹp nhất thế giới"- Hì, nhạy cảm phết.
Chả liên quan nhưng bèn: "Đỉnh cao bịt mắt của Ngọc Sơn: Đánh bóng không trượt, gõ đàn không sai"- Tức là: nhìn mặt trời mà không chói lóa, tức là vẫn ngắm được... chim.
VĂN CÔNG HÙNG 10.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.