mardi 14 avril 2026

Tạ Duy Anh - Orban về làm người tử tế

Chưa khi nào lãnh đạo các đối thủ địa chính trị và ý thức hệ chính trên sân khấu quyền lực thế giới, lại cùng xúm vào hăng hái hậu thuẫn Viktor Orban một cách nhiệt thành và công khai đến vậy.

Nga đổ ra hàng đống tiền cho việc thao túng tâm lý cử tri Hung và tuyên truyền ủng hộ đảng của ông Orban. Mỹ cử hẳn phó tổng thống đến vận động trực tiếp, mang theo băng ghi âm ca ngợi Orban của ông Trump.

Trung Quốc, như mọi khi, che nửa mặt, hậu thuẫn ngầm đảng Fidesz nhưng sẵn sàng áp dụng thuyết mèo trắng, mèo đen phiên bản ngoại! Cả ba tìm thấy mục tiêu chung là phá hủy châu Âu!

Khi sư tử, hổ và gấu ngồi chia cỗ, muôn loài khác chỉ còn giá trị như những xiên thịt nướng! Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp, không thể không thú vị nhưng vô cùng đáng sợ của lịch sử chính trị nhân loại. Nó cho thấy thế giới đang bước vào một giai đoạn phi lý tưởng hóa mọi chuẩn mực đạo đức và công lý. Kẻ mạnh quyết tất! Đừng ai mơ về ngày mai bình đẳng, bác ái.

Nhưng duy lợi ích đến mức mở miệng là nói đến tiền, đến đất đai, đến tài nguyên, đến lợi nhuận của người khác, dùng ngay máu của người khác thế chấp hoặc làm vật trao đổi, thì tận thế đã rất gần.

Cơn bão chính trị mang tên Hungary chắc chắn sẽ còn quét qua nhiều lục địa, xô đổ nhiều bữa tiệc, có thể lắc lư đến cả chiếc thẻ vàng thủy sản Việt Nam.

Nhưng ngày mai hãy để ngày mai lo. Cứ chúc mừng đất nước thuộc số quốc gia đẹp nhất châu Âu và thế giới cái đã. Tiện thể chúc mừng châu Âu và Ukraina.

Lần đầu tiên ông Orban lấy được cảm tình của tôi, khi ông nhanh chóng nhận thua và chúc mừng đối thủ. Nó cho thấy dù thế nào ông vẫn là người đàng hoàng.

Người đáng thương nhất chưa chắc đã là Putin, mà rất có thể lại là nhà văn chưa có thẻ hội viên viết bằng tiếng Việt, tên là JD Vance. Ông sẽ được nhớ đến như một người dẫn chương trình cho vụ đấu giá châu Âu bất thành.

Tận 7 giờ sáng nay, một số báo chí Việt mới rục rịch đưa tin về thất bại của ông Orban, chứng tỏ tính nhạy cảm khá cao của sự kiện. Chả hiểu sao?

TẠ DUY ANH 13.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.