Tin sáng
1. "Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng tấn công Iran ; Iran dọa tấn công cơ sở hạt nhân Israel"- Vẫn rất ghê ạ. Tất nhiên rồi, "Hezbollah thề "tử chiến" với Mỹ và Israel". Đây nữa : "Tàu Iran bị tàu ngầm tấn công, ít nhất 101 người mất tích".
2. "8 người đi rẫy về qua suối gặp lũ quét, 3 người bị vùi lấp"- Ở Ba Vinh, Quảng Ngãi ạ. Là cái cơn mưa hôm qua thì phải, kéo từ miền Trung vào tận Sài Gòn. Chia buồn với bà con ạ.
Liên quan : "Vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo : UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tạm dừng thi công"- Ngay và luôn chứ gì nữa. Sau cơn mưa hôm qua mà mấy ngôi nhà vẫn đứng vững thì đúng là... trời thương Đồng Nai.
3. "Giấu hơn 12 kg nghi là vàng trong đồ lót, 4 hành khách bị bắt ở Nội Bài"- Nguyên đoạn giấu được từng ấy kg trong đồ lót thì họ thực sự là lực sĩ rồi. Nhập cảnh từ Đài Loan còn là người nước nào không biết ".
Trong đó hành khách P.T.H. cất giấu 10 miếng kim loại vàng trong áo ngực và đũng quần lót, tổng trọng lượng khoảng 5 kg. Hành khách V.T.M. cất giấu 5 miếng kim loại vàng dưới đũng quần lót, tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg. Hành khách N.V.L. giấu 9 miếng kim loại vàng dưới đũng quần lót, tổng trọng lượng khoảng 3,5kg. Hành khách C.S.M.H. giấu 7 miếng kim loại dưới đũng quần lót và đeo trên tay, tổng trọng lượng khoảng 2,7 kg". Tài quá đi mất. Và liều nữa.
4. "Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại 3 phường trung tâm"- Hì hì.
5. "Chuyện tình Khau Vai lên màn ảnh rộng"- Xin chúc mừng ông Nguyễn Thế Kỷ đa tài. "Chuyện tình Khau Vai có một đời sống khá đặc biệt với 5 lần... sinh ra : từ một bài thơ nhỏ được sáng tác ngẫu hứng trên điện thoại sau khi tác giả của nó bước ra từ chợ tình Khau Vai - Hà Giang (Góc nhỏ Khau Vai - Nguyễn Thế Kỷ, 1997). Rồi được tác giả phát triển lên thành kịch bản sân khấu mang tên Chuyện tình Khau Vai (được dựng tới 2 phiên bản : cải lương miền Bắc - 2013 và cải lương miền Bắc - Nam kết hợp, từng giành giải Mai vàng 2020) và tiểu thuyết cùng tên với 8.000 bản in (2019) ; giờ đây lại được chuyển thể thành kịch bản phim truyện.
Chuyển thể kịch bản là hai cô trò : Trịnh Thanh Nhã (nhà biên kịch lão luyện, nổi tiếng với kịch bản phim Chuyện cổ tích cho tuổi 17 - giải thưởng Bông sen vàng lần thứ VIII, 1988) và biên kịch trẻ Lê Anh Thúy (giải Biên kịch xuất sắc, hạng mục phim truyền hình tại Cánh diều vàng 2018)"- Hôm qua thấy ông Kỷ vừa ở nhà ông Thanh Thảo ở Quảng Ngãi, tiện thể lên Pleiku chơi đê.
6. "Vạn Sự hóa người hùng, tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính ra quân giải châu Á"- Đá với Ấn Độ ạ. Tên đầy đủ của cháu là Ngân Thị Vạn Sự. Thực ra thì Ấn Độ không phải là nước mạnh về bóng đá, nhất là bóng đá nữ. Nhưng như thế cũng oách rồi. Ăn thua là các trận sau nhé.
7. "Sinh nhật tuổi 90, cụ bà ở Ninh Bình cầm hộp vàng tặng 5 con dâu, 4 con gái"- Tức 90 tuổi cụ có 9 con, giờ thành 18, chưa kể cháu. Sinh nhật như thế cũng sướng ạ.
Liên quan : "Cuộc sống 'ăn đứng, ngủ ngồi' của người mẹ Quảng Trị 32 tuổi có 8 con"- Và : "Cũng theo chị Thảo, hai vợ chồng quyết định sẽ dừng lại ở 8 con để nuôi dạy cho tốt"- Lạy mẹ, nhẽ đẻ thêm cho đủ chục ư ?
Nhưng quả là, mươi năm nữa, đây sẽ là một gia đình hoàn hảo, chứ giờ thì đúng là hơi cực : Giữa nhà là 3 chiếc võng mắc thành hình tam giác để người mẹ tiện xoay sở với ca sinh ba. Mỗi đêm, chỉ cần 1 bé giật mình tỉnh giấc khóc là cả 3 bé đều khóc thét, "không ai chịu ai". Các bé lớn hơn cũng trằn trọc khó ngủ vì tiếng khóc. Nếu con ngoan ngoãn thì 0h chị được ngả lưng. Nếu hôm nào con quấy khóc thì phải 1-2h chị mới chợp mắt. Nhưng đều đặn, 5h30, chị thức dậy để gọi các bạn lớn chuẩn bị tới trường. Cố lên hihi.
8. Nhà cháu tưởng cái vụ trôi nổi trên Facebook mấy nay về cái tin nhắn giữa cô Tym nào đó với ông thầy nhiều răng là do dân mạng giỡn, là AI làm, là pha ke..., he he hôm qua một bạn khẳng định là thật đấy. Có bạn nào tóm tắt giùm nhà cháu vào còm không ? Nghe nói cô Tym ấy đầu tư làm mới bộ răng cho thầy nữa. Lại có một cô nhận là rất giỏi văn "dịch" tin nhắn của thầy với cô Tym như kiểu Da Vinci á.
Tin tối
1. Trung Đông nhỡn tiền đây rồi ạ : "Giá xăng đồng loạt tăng mạnh, xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, dầu hỏa thêm 7.132 đồng/lít"- Ôi Peugeot của tôi ?
Liên quan : "Người dân Anh, Úc đổ xô tích trữ xăng, tài xế Myanmar tràn sang Thái Lan tiếp nhiên liệu"- Như nhà cháu mà muốn tích trữ thì làm như nào nhỉ ?
Liên quan nữa : "Phó Thủ tướng yêu cầu lập phương án bảo đảm an ninh năng lượng".
2. "Đề nghị kỷ luật nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế vì tham nhũng"- Trước đó, hết sức liên quan : "Khai trừ Đảng Phó chánh tòa Dân sự TAND thành phố Huế vì nhận hối lộ"- Kiểm sát thì tham nhũng, tòa án thì nhận hối lộ, ôi Huế của tôi răng mà ốt dột rứa ?
3. "Vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo ở Đồng Nai : Chưa bàn giao mặt bằng, sao được múc đất thi công ?"- Á à ra thế ? Hôm nhà cháu điểm tin đầu tiên, có một số bạn vào... đoán : dân nhận đền bù rồi không chịu bàn giao ? Ôi dân, nhẽ luôn bị... nghĩ như thế/
4. "Cầu Gianh, cầu Quán Hàu hết 'nút cổ chai', sao chưa tháo biển tốc độ dưới 50km/h? "- Ông chưa thích, làm gì nhau ? Vả nữa, đã thấy... báo nói gì đâu ?
Còn đường 19, 5 hôm trước các báo hân hoan đưa tin : "Đã gỡ 5 biển hạn chế tốc độ 40km/h trên quốc lộ 19"- Ơ thế còn hàng mấy chục cái nữa, vẫn để làm... bảo tàng ư ? Ừ nhỉ, mươi năm nữa, chúng ta có quyền kể chuyện cổ tích cho con cháu : nơi đây, từng rất nhiều biển 50/40... km/h.
Trước đó, tuyến quốc lộ 19 kết nối Quy Nhơn và Pleiku dài 167 km có 58 vị trí cắm biển hạn chế tốc độ từ 40 - 60km/h. Cụ thể, đoạn thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, có 14 biển hạn chế tốc độ 50km/h và 31 biển hạn chế tốc độ 40km/h.
Còn đoạn thuộc quản lý của Công ty BOT 36.71 có 11 vị trí hạn chế tốc độ từ 50 - 60km/h theo các khung giờ qua khu vực trường học. Ngoài ra, còn có 2 vị trí hạn chế tốc độ 40km/h qua trường học do Sở Xây dựng quản lý.
Bởi vậy dù tốc độ thiết kế tuyến đường này là 80km/h, nhưng tốc độ di chuyển thực tế hiếm khi vượt quá 50km/h. Từ đó phương tiện phải mất 3,5-4 giờ di chuyển, thay vì khoảng 2 giờ như tốc độ thiết kế. Thôi thì bèn.
5. "Con dâu trộm cắp 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giả"- Con dâu hiếu thảo. Ơ nhưng mà, nhà cháu tưởng đã trộm thì khỏi cắp chứ nhỉ ? Khi nói trộm cắp là ang áng thế, còn cụ thể thì đã trộm thì khỏi cắp, phỏng ạ ?
"Vào cuộc xác minh, Công an xã Đồng Xuân và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nghi can trộm vàng chính là Hồ Thị Cẩm Thi, nên triệu tập đấu tranh truy xét. Thi khai nhận đã trộm cắp 280 chỉ vàng 9999 đem bán nhiều nơi để trả nợ, tiêu xài và mua xe SH Mode đứng tên cha ruột của mình.
Ngoài việc trộm vàng, trong tháng 9-2024, Thi còn trộm cắp của cha mẹ chồng 29,5 triệu đồng. Đến cuối năm 2024, vợ chồng Thi chia tay và được tòa án giải quyết ly hôn vào tháng 9-2025"- Tài, tài thật ông... đạo chích ạ.
6. "Đạp ga tối đa khi kiểm tra khí thải, xe diesel cũ có nguy cơ vỡ lốc máy"- Phù, mấy hôm nay thấy anh em có xe cũ hồi hộp xót xa lắm. Đặc biệt là việc "chủ xe phải ký biên bản cam kết trước khi đo khí thải, đặc biệt với xe diesel", hihi.
Có ô tô giờ khổ trăm bề : xăng tăng, đăng kiểm khó, nồng độ cồn... Nhưng vẫn có chi mô nơ ?
7. "Bị xử phạt 5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về lãnh đạo UBND TP Hà Nội"- He he ai bẩu : "Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện nhiều thông tin sai sự thật trên không gian mạng về việc lãnh đạo UBND thành phố có đơn xin thôi chức vụ". Mà 5 triệu là đã được giảm 2,5 rồi, phỏng ạ ?
8. "Kasim Hoàng Vũ qua đời"- Vĩnh biệt em. Sáng nay cà phê, mấy anh em nhà cháu đã làm một việc chưa bao giờ làm : mở bản nhạc "Giấc mơ Chapi" Kasim hay hát từ điện thoại, để trên bàn nghe chung. Im lặng nghe.
9. "Ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Ninh Bình thu hút giới trẻ đến cầu duyên đầu năm"- Quê ngoại nhà cháu đấy. Nhưng lạ là, các sư và chùa thì thường không lập gia đình, không yêu nhao, không hồi hộp các cái trước... người đẹp..., nhưng bà con lại hay tới đấy cầu duyên ?
"Con đường hoa phong linh nườm nượp khách check-in ở Hà Nội"- Tên hoa đã đẹp rồi. Phong linh nó cũng gần gần phong... tình.
VĂN CÔNG HÙNG 05.03.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.