mercredi 4 septembre 2024

Ngọc Vinh - Chảy máu

Cậu bé mặt mũi sáng sủa này, chỉ vì bày tỏ một dòng trạng thái trên mạng xã hội mà bị công an mời làm việc.

Đấy là bài học đầu đời cho cậu về quyền tự do biểu đạt và quyền con người ở xứ sở của cậu.

Cách đối xử thế này của chính quyền càng nung nấu ý chí bỏ nước ra đi của cậu cũng như của các trí thức trẻ.

Nhiều năm qua, những quán quân của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đi du học rồi không trở về. Và không chỉ họ, những trí tuệ kiệt xuất nhất của các thế hệ trẻ nối tiếp nhau đều chọn con đường ra đi không trở lại.

Sinh ra và được nuôi dưỡng ở Việt Nam nhưng khi trưởng thành, họ cống hiến chất xám cho các quốc gia khác.

Điều này không phải bi kịch của họ mà chính là bi kịch của quốc gia.

Chẳng biết nhà nước có nhìn thấy thực trạng chảy máu và di cư chất xám này không, khi mà quốc dân đều thấy?

Khi người tài tìm cách thoát đi, chỉ còn lại những trí tuệ lèo tèo, càng khó cho con đường phát triển đất nước.

NGỌC VINH 03.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.