samedi 7 septembre 2024

Mai Quốc Ấn - Tình người trước bão

Một chủ kho bãi ở Hà Nội post lên diễn đàn rất dễ thương: “Chỗ em đậu được 500 xe, các bác cứ đến. Miễn phí nhé!”

Cũng ở Hà Nội, những chiếc xe ô tô, xe tải chạy chậm để dìu đoàn xe gắn máy trước những cơn gió khủng khiếp.

Ngoài đảo Cô Tô, nơi bão mạnh nhất, khách sạn đón miễn phí những người tránh bão. Gió giật, mưa gào khắp nơi…

Trước mưa bão, tình người hiện ra thật thuần khiết!

Đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, thậm chí là 50 năm qua đổ bộ miền Bắc. Khúc ruột miền Trung hứng bão thành quen. Miền Nam yên bình cũng đã từng có bão!

Có lẽ còn hơn cả chống xâm lược, chống bão đã hình thành nên sự đoàn kết của người Việt; nên cụm từ “thiên tai, địch họa” đặt thiên tai lên trước?

Mong bà con cô bác vùng bão được an toàn và hy vọng bão sẽ tan sớm. Càng mong việc trồng rừng ngập mặn, trồng cây chắn gió bờ biển sau bão sẽ nhanh và nhiều hơn trước.

Bão lũ càng về sau này càng khốc liệt hơn và kèm thiệt hại cũng lớn hơn do biến đổi khí hậu…

MAI QUỐC ẤN 07.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.