jeudi 4 janvier 2024

Liễu Hằng - Vậy là Chu ra tòa !

 

Đi giữa hai lính áp giải, vành môi Chu đã vắng nụ cười xưa.

Trên tay Chu khoác hờ tờ báo che đi chiếc còng. Phóng lớn tờ báo, sẽ thấy có cái tít: “Tâm thế mới, thắng lợi mới”. Chu luôn biết cách khiến người ta giật mình.

“Công trạng” lớn nhất của Chu với Việt Á là hợp thức hóa kit test, mở đầu cho cuộc càn quét vũ bão. Chu còn là người đứng sau quyết định tặng Huân chương cho Việt.

Vậy mà chả hiểu do ngây thơ hay ơ thờ mà khi nhận cái ba lô màu xanh Việt đưa cho, Chu không chút tò mò, cất béng nó đi. Trong một lần dọn phòng ngủ, Chu mới biết nó có tận 200.000 ngàn usd.

Gi ra tòa, Chu khai báo rành mạch, nhiệt tình, tròn vành rõ chữ. Tuy rằng Chu rất xấu trai, nhưng cái nét thoang thoảng hoa Nhài của người đứng đầu xứ Tràng An thì chả đùa được.

Dự rằng Chu Chăm Chỉ sẽ khắc phục tận lực, để được mức án nhẹ nhất mà về với nhân dân.

P/s: Lịch sự nói: Tớ cám ơn

Cả Tòa lẫn Kiểm chả hờn được Chu.

LIỄU HẰNG 03.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.