mardi 23 janvier 2024

Lưu Trọng Văn - Trước khi mất bố của Trần Hùng nói gì ?

Cụ Trần Xuân Sơn, một cán bộ lão thành trong ngành ngoại giao trước khi mất đã nói gì với các anh, chị ruột của Trần Hùng - trong đó có Trần Huy, người khi 17 tuổi đã tình nguyện vào chiến trường thành cổ Quảng Trị, chiến đấu 81 ngày đêm và bị thương ở đó?

Khi các con nói với bố bên giường bệnh: “Bố à, nếu giờ em ấy nhận tội, thì em ấy sẽ được về trước khi bố đi. “

Cụ Sơn đã nói luôn:

“Thằng Hùng nhà mình không nhận tiền thì dứt khoát không nhận tội. Bị tù cũng không nhận tội. Còn bố đi lúc nào thì bố đi thôi.”

Mấy hôm sau cụ Sơn ra đi sau gần hai năm ngóng trông con trai. Trước đó khi biết Trần Hùng bị bắt, mẹ của Hùng bị bệnh tim đã mất vì quá đau buồn.

Còn cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị Trần Huy sau khi nghe tòa phán 9 năm tù cho Trần Hùng, thằng em trai nghĩa khí mà anh rất yêu quý vì quá đau đớn, uất ức và thất vọng với sự thật công lý đã nhắm mắt xuôi tay !

LƯU TRỌNG VĂN 23.01.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.