lundi 1 janvier 2024

Hoàng Nguyên Vũ - Vàng: Trò đùa hay tội ác?

 

Dù vàng lên cao đến cỡ nào thì có những thực tế không thể khác:

- Cao so với thế giới trên dưới 20 triệu đồng (một sự chênh lệch phi lý, vô duyên, và có thể nói là tội ác).

- Giá mua và giá bán chênh lệch khá lớn nên có chạy theo giá vàng tại một thời điểm thì phần thiệt thuộc về người dân, dù là đi mua hay đi bán.

- Vàng dân bán đi, dân hết vàng. Tiền dân thu về, tiền mất giá khi mà lãi suất gửi ngân hàng cực thấp.

Và kẻ làm chủ cuộc chơi đảo điên giá vàng kia, lại là một công ty độc quyền vàng. Họ đóng một thỏi kim loại vào trong cái vỉ nhựa, người mua chẳng được quyền kiểm tra chất lượng. Và khi đi bán lại, nếu cái vỉ nhựa có vấn đề gì thì giá vàng bán ra bị ảnh hưởng không nhỏ. Đến đây, tự dưng thấy nó vừa giống một trò đùa, phi lý, vô duyên thật sự.

Vàng quốc gia được đặt định cho một công ty, bao năm qua công ty này làm mưa làm gió và giá vàng luôn bỏ xa hơn giá vàng thế giới hàng chục triệu đồng.

Trong khi, để lý giải cho sự chênh lệch vô lý này ; và lý giải cho sự có khác gì chất lượng với vàng thế giới hay không, thì chẳng có lý do gì cả.

Câu chuyện độc quyền vàng với cái ác từ cái độc quyền ấy biến người dân thành con rối, đã đạt đến đỉnh điểm.

HOÀNG NGUYÊN VŨ 29.12.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.