dimanche 11 juillet 2021

Nguyễn Hồng Lam - Đối nhân xử thế


Cho người khác được hộp cơm, chai nước trong ngày dịch mà dám xỉa xói, mạt sát tất, kẻ phát cơm, quay clip phát trên kênh Sài Gòn ngày nay đích thực là một thằng mất dạy.

Ai đã lỡ xem rồi, đã cảm thấy tổn thương, phẫn nộ... thì không nên chia sẻ, nhân rộng clip ấy nữa, dù là để lên án.

Những kẻ gây ra việc đó chắc chắn thừa biết nhận xét, cách cư xử của mình là nhẫn tâm, phản cảm, vô văn hóa, vô đạo đức... nhưng vẫn ghi hình và phát trên kênh của mình thì chứng tỏ nó cố ý. Đây là cách câu like, câu view bất chấp tất cả, không nên thỏa mãn ý đồ khốn nạn của nó.

Loài vô lại đó cần được dạy dỗ tử tế. Kênh của chúng cần bị khóa vĩnh viễn để không tiếp tục đẻ ra, truyền bá những hình ảnh vô đạo như thế nữa.

Chính quyền, các nhà quản lý văn hóa thông tin cần phải xem đây như một loại rác rưởi văn hóa, xúc phạm nhân phẩm, gây tổn thương tình cảm, tinh thần của xã hội. Đó là những hình ảnh xấu xí, suy đồi. Những kẻ đó phải bị chế tài nghiêm khắc, trừng phạt nặng.

Kẻ trơn lông đỏ da bại hoại tinh thần không có quyền hay tư cách gì để phê phán bộ quần áo rách của người khác xấu. Không thể chấp nhận làm từ thiện bằng tâm ác và bẩn thỉu.

NGUYỄNHỒNG LAM 11.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.