samedi 24 juillet 2021

Vinh Hv - Xin đừng cực đoan đến độc ác

 

Nhìn những hình ảnh này trái tim tôi quặn lại, xen lẫn sợ hãi, lo âu!

Một ngày nào đó, chính bản thân, gia đình, người thân mình rơi vào hoàn cảnh đó thì sao. Nghĩ thôi đã rùng mình.

Đừng nhân danh bất cứ điều gì để biện minh cho những hành động ngu dốt, cực đoan đến độc ác này.

 

Người dân đang rất buồn, đang khốn khổ trong những ngày này.  Đừng khiến tâm lý họ bất an, hoảng loạn thêm. Hãy  cho họ cảm giác được bao bọc, chở che. Hãy để họ cảm nhận rằng, sự hiện diện của các ngài là đồng hành cùng họ vượt qua khó khăn.

 

Hãy thi hành công việc bằng lòng trắc ẩn, tình yêu thương lên trên hết. Mong rằng những hình ảnh này sẽ không xuất hiện bất kỳ đâu nữa.

 

Tất cả chúng ta đang phải đối mặt với những ngày tháng gian truân, đầy nỗi lo. Hơn lúc nào hết " đức tính nhân ái" trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần được lan tỏa.

Cầu mong cho " lý trí" giúp Việt Nam có chính sách đúng đắn vượt qua đại dịch này!

Miền Nam  trong những ngày Chỉ thị 16!

VINH HV 23.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.