mercredi 28 juillet 2021

Tiểu Vũ - Hiểu nhầm hay cố tình hiểu sai ?


Hình như báo chí và ông bí thư quận 3 đã "hiểu nhầm" hoặc cố tình hiểu sai status của anh Đoàn Ngọc Hải.

Đọc kỹ status của anh Hải chúng ta không hề thấy anh ấy đề cập bệnh nhân mắc bệnh gì. Không có bất cứ chữ nào là Covid-19 hoặc dương tính.

Vấn đề anh Hải nêu rất rõ ràng, là bệnh nhân cần được đi cấp cứu, nhưng gọi đến cơ quan y tế thì không được hồi đáp. Cuối cùng nạn nhân đã tử vong tại nhà.

Thế nhưng nhiều tờ báo dẫn lời ông bí thư, và lái vấn để sang hướng nạn nhân "âm tính với Covid-19".

Tôi nghĩ bất luận người dân bị bệnh gì, trong trường hợp nguy cấp thì cũng cần được đưa đi cấp cứu chữa trị. Còn khi qua đời rồi thì âm tính hay dương tính đâu còn ý nghĩa gì. Nó chỉ có ý nghĩa là người nhà của họ được đưa đi cách ly mà thôi.

Đưa tin lái sang Covid-19 chỉ làm hoang mang thêm cho người dân.

Trong cuộc sống, người dân đâu phải chỉ đối diện với dịch Covid, mà nhiều bệnh tật khác cũng có thể cướp đi mạng sống của họ. Vì vậy khi có dấu hiệu bệnh tật đe dọa đến tính mạng thì họ cần được chăm sóc bởi hệ thống y tế.

Đúng không nào các anh nhà báo...láo.

TIỂUVŨ 27.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.