dimanche 1 mars 2020

Nguyễn Thông - Trong cái họa có cái may



Nhiều cái. Nhưng chỉ kể một cái. Nhờ có dịch corona mà xứ ta giảm hẳn được tình trạng lễ hội đàn đúm cúng bái ăn chơi. Người ta sợ dịch còn hơn cả sợ thánh thần. Rồi cũng xong.

Bộ Văn hóa nên nhân cơ hội này mà siết chuyện lễ hội, còn dân chúng cũng nên tự cảm nhận có cần phải vui chơi ngày rộng tháng dài như cũ không.

Người xưa dạy "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực", một ngày không làm thì một ngày không có ăn.

Đã đến lúc chính quyền cần nghiêm túc xem lại chuyện phóng tay để lễ hội tràn lan ở miền Bắc như lâu nay.

Ai đó đừng lấy lý do rằng đó cũng là cách thúc đẩy kinh tế, là kích cầu. Xin thưa, đói bỏ mẹ, chưa đủ ăn, cần gì phải kích với cầu. Bao giờ no đủ, người ta sẽ đi du lịch, không cần phải kích cầu bằng lễ hội.

NGUYỄN THÔNG 01.02.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.