lundi 9 mars 2020

Mạnh Quân - Tiền ăn chơi của các quan từ đâu ra ?


Dân tình chửi anh Thuấn ghê quá nhỉ.

Tôi cũng vô cùng sai lầm khi từng nghĩ các bác giảng dạy lý luận ở các trường nọ, trường kia là khắc khổ hay thu nhập có thể không tệ, nhưng cũng không thể cao bằng như những Bộ trưởng, Thứ trưởng. Thậm chí chỉ là Vụ trưởng, chuyên viên ...của một ngành mà theo dõi những lĩnh vực, theo thuật ngữ của họ là "thơm": Như xuất nhập khẩu, cấp phép đầu tư, thanh tra, kiểm toán...

Nhờ Covid mà cũng biết là, A, hóa ra là nghề dạy đó cũng có lối sống dân tình quen gọi là Quý sờ tộc như bác Thuấn: Ăn trưa khách sạn 5 sao, thẻ chơi golf, đi nhậu có ca sĩ tay vịn, khoác vai ...

Thật là lối sống đó khá thịnh hành bây giờ với khá nhiều quan chức. Cho dù, những quy định về chống suy thoái, 7 điều không được phép làm, 7 điều nghiêm cấm nọ kia...đủ thứ vẫn liên tục được đưa ra.

Bộ thủ tục sinh hoạt kia, nếu thống kê ra còn thiếu nhiều lắm: Xì gà, rượu vang, chén thủy quái Sông Đà, thỉnh thoảng sang Anh, Ý, Tây Ban Nha, ra sân xem trận bóng đá rồi về....
Nhưng đừng có nói đó là từ ngân sách ra cả. Cũng có thể có chỗ dùng tí tẹo, như kiểu đi công tác nước ngoài thì tranh thủ ra sân golf làm vài đường như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ngày trước. 

Thu nhập chính của các bố có khi cũng toàn từ doanh nghiệp ra cả, chứ các khoản ăn tiêu đó thì ngân sách nào gánh cho được. Nói thế thôi, chi 1 đồng ngân sách ra, hóa đơn, chứng từ ở ta tương đối chặt chẽ, các bố không dám lấy tiền ngân sách nhà nước chi ăn uống, bo gái đâu. Tôi chắc. Có thể có thứ từ ngân sách ra nhưng nó đi đường vòng, chứ không phải trực tiếp.

Đại đa số có nguồn gốc từ doanh nghiệp. Tạo điều kiện, cấp phép cho một đại gia có mảnh đất vàng thì có một căn biệt thự là ít, chứ nói gì đến một cái thẻ chơi golf? Ai đã từng đọc tường thuật các phiên tòa xử Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Trịnh Xuân Thanh...thấy họ khai chi hàng trăm ngàn USD, hàng tỉ đồng đi lễ tết quan chức. Hai cựu Bộ trưởng 4T: Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son nhận tiền hối lộ hàng chục tỉ đồng...là thấy cơ chế nào khiến nhiều quan chức giàu có, sống sang chảnh như vậy. Ông Son, ông Tuấn khi bị bắt, chụp ảnh còn mặc nguyên đồ ra sân golf đó đó...

Thời nay thì cũng không thể nào bắt các quan chức "đầy tớ của dân" phải sống khổ như dân được. Đó là phong cách sống, thú ăn chơi của họ thôi, nhưng nếu có ai ăn chơi mà còn làm được việc, hiệu quả thì còn được. Càng ăn chơi, càng phá hại, tham nhũng, đục khoét thì là đáng chửi nhất. Thế thôi !

MẠNH QUÂN 09.03.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.