dimanche 15 mars 2020

Ngọc Vinh - Bà nội chảnh chó



Rất tiếc phải nói tiếp về chuyện này.


Thành thật mà thú nhận, là dân gốc Phan Thiết, tôi rất xấu hổ khi có một đồng hương là cô Trang, bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán số 34.

Không khác gì thằng Tiệp chăn gái, nàng ỏng ẹo chê bai bệnh viện tỉnh, đòi chuyển vô Chợ Rẫy điều trị dù người Chợ Rẫy đã được điều ra ngoài đó.

Sau khi lây nhiễm tè le từ Sài Gòn ra Phan Thiết do khai báo gian dối về hành trình giao du với người khác, giờ nàng dọa sẽ xử đẹp những ai nói xấu nàng trên phây bút sau khi xuất viện.

Nghe bà con nói, ảnh nàng chụp chung với thủ tướng và cựu phó chủ tịch nước cũng do nàng tung ra, để hù dọa những ai dám bới móc chuyện tổ tiên nàng giựt hụi của bà con Phan Thiết những năm xa xưa về trước - rằng ta đây có thế lực to đứng bên cạnh.

Ông bà mình nói đúng, có tiền chưa hẳn đã có văn hóa. Bản chất đã xấu xa rồi thì mãi mãi ko thể cải tạo được.

Theo thông tin tôi nắm được, dân địa phương đang sôi máu lên với bà nội này. Mà dân Phan Thiết thì các vị đã mục kích độ dữ của họ như thế nào rồi qua cuộc biểu tình bạo loạn tấn công trụ sở chính quyền tỉnh vì chống luật đặc khu cách đây mấy năm.

Dân buôn bán sống nhờ thị trường địa phương mà hành xử thế này, chắc chắn sẽ sập tiệm.

NGỌCVINH 15.03.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.