lundi 2 mars 2020

Mai Quốc Ấn - Chuyện hai thầy giáo



Ảnh minh hoạ về thầy Chu Văn An.

Có một ông thầy giáo ở tuốt Cà Mau. Học trò không mua được khẩu trang, thầy “tài lanh” đi mua về. Giá khá rẻ, 2.600 đồng/cái, thầy bán lại cho học sinh 3.000 đồng/cái vì đơn giản kiếm tiền 200 đồng thối lại cho mấy chục học sinh đâu ra. Quản lý thị trường và hệ thống chính trị nhà trường cho thầy “lên dĩa”.

Không phản kháng gì cả, thầy Cà Mau nhận sai “vì cấp trên bảo sai”.

Lại có một thầy giáo khác ngay giữa thủ đô ngàn năm văn hiến. Ngày mấy chục nghìn sinh viên đi học lại, thầy bèn đăng status cho rằng đấy là “phép thử” của công tác phòng chống dịch. Trước đó, thầy đăng nhiều status đầy màu sắc... dư luận viên và FB hay FanPage của thầy này cũng thuộc loại KOL với rất nhiều người xem.

Không xấu hổ gì cả, thầy Hà Nội coi tính mệnh con người như “phép thử”.

Chỉ là hai câu chuyện trên làm tôi suy nghĩ. Thầy xứ Cà Mau sao lại xụi lơ khi người ta cho rằng mình sai và cả hệ thống chính trị cấp trường tại sao lại nôn nóng cho thầy “lên dĩa”. Cỏn thầy xứ kinh kỳ sao chẳng thấy hệ thống chính trị trường mình nhắc gì dù “phép thử” kia có thể đưa hàng chục ngàn sinh viên gặp nguy hiểm do dịch.

Lịch sử nhìn lại thấy có thầy Trần Thủ Độ can trường trước ngoại xâm với câu: “Đầu thần chưa rơi, xin bệ hạ đừng lo!”. Cũng nhìn lại lịch sử thấy thầy Chu Văn An khí phách trước nội loạn khi dâng sớ đòi chém 7 kẻ gian thần.

Nay nghe chuyện thầy Cà Mau, thầy Hà Nội mà trộm nghĩ học trò sẽ học được gì đây? Ừ thì học chuyên môn, nhưng nhìn vào ứng xử và phát ngôn, còn học cả đạo làm người nữa chứ!
Có thầy như thế thì học làm người khuất phục trước cường quyền hay học làm người coi thường sinh mệnh kẻ khác? Giả sử học thế thì sẽ ra những lứa học trò băng hoại đạo đức ra sao?

Năm xưa tôi học bằng 2 Đại học, học xong về thưa chuyện với ba tôi xin bỏ không lấy bằng 2 bởi vì có một giảng viên không xứng làm thầy. Nghe chuyện, ba tôi chỉ lặng im nhưng không cản tôi làm vậy. Nay không rõ các bạn đang học thầy Cà Mau, thầy Hà Nội như hai chuyện trên sẽ ứng xử ra sao nhỉ? Và phụ huynh các học trò nghĩ gì về những thầy giáo như vậy?

Y phục phải xứng kỳ đức. Chứ mang tiếng làm thầy mà ứng xử “chẳng ra thầy” thì khác gì nhận mình chỉ là loại... giả thầy?

Có lẽ hiện thực tệ hại này do có một loại thầy đang làm quản lý tay phải tự ký phong, tay trái nhận hàm giáo sư chăng?

MAI QUỐC ẤN02.03.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.