vendredi 6 mars 2020

Lưu Trọng Văn - Đam à, Dân thương...



Đêm qua Thế giới mạng như không ngủ vì cuộc họp khẩn nửa đêm. Cô gái sinh năm 1993 nhà ở phố Trúc Bạch xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán.

Đổ sụp! 

Việt Nam cứ hy vọng con số người bệnh sẽ dừng lại số 16 và mãi mãi dừng lại trên bản đồ dịch thế giới: 16 ca nhiễm - 16 ca đã khỏi.

Xuất hiện ca thứ 17. Và có thể sẽ không dừng lại con số 17 ấy khi cô gái Hà Nội kia đã tiếp xúc với 33 người khác và rồi 33 người khác đó tiếp xúc với cả ngàn người khác nữa...

Con người kia gầy guộc hốc hác hẳn bởi suốt bao ngày tháng mất ăn, mất ngủ chỉ huy chống dịch.

Và giờ đây con người ấy đau đớn gục mặt trước mối lo mới khắc nghiệt này.

Bàn tay hiện rõ xương xẩu đang cố che khuôn mặt rã rạc.

Lo cho Dân, Đam à, Dân thương.

Còn đó bao khuôn mặt phởn phơ vì ức hiếp Dân, ăn cướp của Dân, Dân nguyền rủa.

Những chiếc ghế quyền lực nhất trong tương lai có thể đảng không chọn Đam, Đam à về với phe Dân, Dân chọn. Dân mình đau khổ quá nhiều rồi, Dân mình bị ruồng rẫy quá nhiều rồi chính vì vậy khát khao lắm một ai đó cầm quyền tử tế với Dân để Dân thương.

LƯU TRỌNG VĂN 07.03.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.