lundi 2 septembre 2019

Từ Thức - Retake Hong Kong !



Hồng Kông trong ngày đầu tháng Chín trở thành một bãi chiến trường. Cảnh sát và người biểu tình đụng độ nhau khắp nơi, trong không khí bạo hành leo thang nhất sau ba tháng hỗn loạn.

Một mặt, cảnh sát dùng tất cả những phương tiện đàn áp họ có để dẹp những cuộc biểu tình coi là bất hợp pháp: lựu đạn cay, vòi nước, súng bắn sơn để đánh dấu người tham dự xuống đường để lùng bắt, trực thăng. Một bên, người biểu tình dùng đá, cocktail Molotov và tất cả những gì có dưới tay để chống trả.

Để chứng tỏ Hồng Kông cương quyết không đầu hàng, và những người xuống đường được đại đa số nhân dân ủng hộ, sinh viên, học sinh đã quyết định bãi khóa.
Lưu thông công cộng ngưng trệ. Nhân viên các nhà thương biểu tình tại chỗ, lên án việc công an cảnh sát xâm nhập nhà thương, hành hung bác sĩ, y tá trong khi họ làm việc cứu thương.

Một cuộc tổng đình công sẽ bắt đầu từ thứ Hai này. Cuộc tổng đình công lần trưóc đã đuợc các giới tham dự đông đảo, làm tê liệt thành phố.

Cuộc tranh đấu cũng biến đổi. Từ yêu sách chống dẫn độ lúc đầu, cuộc đấu tranh trở thành một phong trào đòi độc lập, đòi tự trị, một cấm kỵ đối với Bắc Kinh.

Một sinh viên nói thay cho cả lớp trẻ : ‘’Tôi không phải là người Tàu, tôi là người Hồng Kông. Nếu tôi có máu Tàu trong người, đó không phải lỗi tại tôi…Nhưng chọn lựa là quyền của tôi’’. Không có gì nhục mạ Bắc Kinh hơn là chuyện bị coi là người Tàu là một điều đáng xấu hổ.

Thời đại của truyền thông, khẩu hiệu, biểu ngữ là một võ khí lợi hại. Trận chiến biểu ngữ cũng leo thang ở Hương Cảng.
Từ ‘’No China Extradition !‘’ lúc đầu, các biểu ngữ trở thành “Free Hong kong !” “Hong Kong independent !” “Liberate HK !”…

Từ ‘’Take back our future‘’ (Hãy đòi lại tương lai của chúng ta) thời Dù vàng, khẩu hiệu, cụ thể hơn, không úp mở, trở thành ‘’Retake
Hong Kong, Revolution of our time !‘’ (Lấy lại Hong Kong, đó là cuộc cách mạng hiện đại!).

Lấy lại Hồng Kông: Không có thách thức nào lớn hơn đối với Bắc Kinh, bởi vì '' toàn vẹn lãnh thổ '' là câu thần chú linh thiêng nhất của Trung Cộng. Nhưng tới giờ này, Tập Cận Bình tiến thoái lưỡng nan, chưa tìm ra giải pháp.

Trước mắt chúng ta, David đang ngang ngược, anh dũng đương đầu với Goliath... 

TỪ THỨC 02.09.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.