jeudi 12 septembre 2019

Đặng Chương Ngạn - Giận Võ tướng !


Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh báo SGGP.

Sau khi đọc bài của Tạ Duy Anh, Đỗ Ngọc Thống về lăng mộ ông nguyên chủ tịch nước, suy nghĩ vẩn vơ và bỗng thấy giận cụ Võ tướng.

Từ khi nhà nước công nông ra đời, tất cả các vị lãnh đạo cao cấp lúc về thế giới bên kia thì đều quần tụ bên nhau ở nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Ở đấy, với tiêu chuẩn đặc biệt các vị cũng chỉ chiếm một không gian 10-20 mét vuông đất ở.

Rồi Võ tướng mất. Cụ muốn về với quê hương Quảng Bình. Dân chúng đau buồn tiễn đưa Võ tướng, mừng vui khi cụ được yên nghỉ tại một địa danh đẹp bên sườn núi nhìn ra hướng biển.

Nhưng bây giờ thì dân chúng giật mình.

Hóa ra cụ là người khởi đầu cho một phong trào nói không với Nghĩa trang Quốc gia Mai Dịch của các vị cao cấp.

Sau Võ tướng, ông Đỗ Mười về quê nhà Thanh Trì.

Khu đất 1.100m2 ở Thanh Trì, Hà Nội dành cho khu mộ ông Đỗ Mười. Ảnh báo Thanh Niên.
Ông Trần Đại Quang về khu lăng mộ ở Ninh Bình.

Ông Nguyễn Đức Bình đã chuẩn bị cho mình 2 hec-ta ở Hà Tĩnh.

Và rất nhiều cụ khác cùng đang chuẩn bị cho mình những khu lăng mộ kiểu vua chúa ở quê.

Mộ ông Lê Duẩn.
Phong trào hồi hương.

Phong trào nói không, tẩy chay Mai Dich có vẻ như không có gì ngăn cản nổi.

Rất thấu hiểu vì sao Võ tướng muốn về an nghỉ nơi Vũng Chùa. Nhưng không thể không giận cụ vì hình như cụ đã khởi đầu cho một tai họa mới cho dân tộc này. Một thảm họa có lẽ sẽ gọi tên là : "Thảm họa mả cụ lớn"- mả các cụ chiếm hết đất sống của người dân !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.